Nguyễn Chí Thanh

(Góc hỏi han)
Ai đã từng ăn bánh mỳ Cô Long ở Nguyễn Chí Thanh rồi ạ???? Cho e hỏi giá và ăn có ok không ạ??? xem tiếp
( Góc khen hết lòng )
Đây là cốc kem tuyết xoài ở xinshiqi, mình uống bưởi bá vương và trà tứ quý xuân ở đây rồi thì thấy cốc kem tuyết này ngon nhất. Bưởi hơi he đắng, còn cốc tứ quý xuân nhiều cuộng dứa quá. Cái đặc biệt là ở đây 100% hoa quả tươi ý, k phải hương liệu tổng hợp đâu nên thấy thích lắm.
Cốc kem tuyết này 4 lớp liền, k ngấy tí nào luôn.
55k là hợp lý cho 1 cuộc tình.
Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh nha. xem tiếp
Gà sốt dakgalbi cơ sở 54A Nguyễn Chí Thanh gà sốt kiểu sốt 1 nửa ))) mình cũng đã từng ăn gà sốt ở các cơ sở khác thì thấy gà được sốt rất đều chứ không kiểu chỗ sốt chỗ không như thế này. Cảm giác họ chỉ đổ nước sốt lên gà rán chứ k đảo tí nào ấy; vị sốt cũng không ngon như những cơ sở khác, ở đây bị mặn và không đều vị. Lúc mình đến quán có mỗi mình và gọi mỗi set 5 đùi 5 cánh sốt này thôi nhưng cũng khá lâu sau mới có. Nhân viên hơi thái độ chút không chỉ mình nhận xét vậy mà 2 bạn đi cùng cũng cảm thấy điều đó )) lần trước cũng tới cơ sở này ăn gà xào bắp cải phomai thì cũng k thấy có gì đặc biệt, gọi thêm tok cho vào set gà bắp cải thì tok kiểu nhạt nhẽo ăn cũng không ngon. À nhưng may một điều là hnay thứ 6 được giảm 50% mình cũng mới biết nên ăn khá rẻ. Hm nói chung khá thất vọng về cơ sở này. Sẽ không quay lại nữa ạ xem tiếp
[Góc chê bai]
Tối nay chúng mình đến Sharetea ở 78 Nguyễn Chí Thanh, chưa nói đến chất lượng đồ uống, mình cực kỳ thất vọng thái độ phục vụ của nhân viên. Cửa hàng rất đông và ko có bàn và đủ ghế ngồi. Mình rất thông cảm và nói với nhân viên rằng có thể giúp mình xếp ghế từ tầng 2 lên tầng 3 giúp ko? Câu trả lời của 1 bạn nhân viên nam là “Cửa hàng có số bàn và ghế nhất định và ko di chuyển được, bạn thông cảm giúp mình” Ô hay thế những bàn thừa ghế thì ko được dùng, khách phải đứng uống à? Chúng mình phải đứng ở cầu thang 1 lúc mới có bàn ngồi và mình phải tự xếp ghế. Trong khi mới đến cửa hàng mình có nghe được các bạn nhân viên có nói với nhau phải “chuyên nghiệp”. Ko biết cái chuyên nghiệp của các bạn là để khách đứng thành hàng ở cầu thang để dùng đồ uống mà nhân viên đi qua cũng mặc kệ? Mà ko chỉ một mình hội mình mà những bạn đến sau cũng thế. Mãi sau mới có một bạn nhân viên lên xếp chỗ. Mà lên cũng chỉ bảo các bạn có thể ngồi ghép mấy bạn này ghép một bàn mấy bạn kia ngồi ghép một bàn khác trong khi là một hội đi cùng với nhau. Nchug đồ có ngon thật thì mình cũng kbh quay lại xem tiếp
[Review bánh Crepes K Chùa Láng]
———
Hôm nay tiện thể có việc ở gần Nguyễn Chí Thanh nên mình đã ghé vào quán bánh Crepe K ở ngõ 91 Chùa Láng ăn thử. Nhìn chung quán có đủ mọi loại bánh crepes mặn lẫn crepe ngọt. Mình gọi 1 bánh crepe dăm bông + thêm phô mai và 1 trà đào. Bánh thì cũng bình thường, khi ăn mình không nhận được vị dăm bông đâu, phô mai cũng không ngậy lắm, mặn không ra mặn, chỉ thấy vị cay của tương ớt và vị hơi chua (ko biết là vị của cái gì hết á). Trà đào thì không hiểu sao lại chát thế, có phải do ngấm quá nhiều lá bạc hà không?! T____T Lên ảnh và quảng cáo thì lung linh là bao, nhưng khi ăn thì mình khá thất vọng. Không gian quán chỉ có phía ngoài trời nên mùa đông ngồi bị lạnh, và mùa hè chắc chắn là nóng rồi nhé mấy bạn Được mỗi cái thái độ phục vụ tốt, nhân viên tiếp đón nhẹ nhàng Giá cả cũng vừa phải, hợp túi tiền sinh viên. Mình nhớ là quán ko có dịch vụ ship đâu ạ. Mà chả hiểu sao ăn gần xong thì bụng mình biểu tình, ko rõ là do đồ ăn hay do ngồi ngoài trời nên bị nhiễm lạnh nữa. Hic hic Nói về nhận xét chung thì mình không thích, cũng không ghét, chỉ là sẽ không quay lại quán này nữa thôi. Chả biết crepe ngọt có ngon hơn không nhỉ? Chỉ tại mình ko khoái đồ ngọt nên ko ăn. Bạn nào muốn kiếm quán ăn giá sinh viên thì vẫn có thể tham khảo nhé xem tiếp
Ảnh dưới up lâu rồi bây giờ mới bới lên làm minh hoạ tạm ạ, tên quán là Bún cá cay Hải Phòng nha, có cơ sở ở Trương Định (cạnh cổng vào chung cư Nam Đô, đối diện chỗ rẽ vào Giáp Bát) và đầu ngã 4 Nguyễn Chí Thanh và 1 cơ sở nữa em quên mất rồi. Nhìn chung thì em ăn uống dễ tính thì thấy nước dùng ngon, đậm, cá giòn và có dồi cá đi kèm ăn ngon vãi Một bát thường rơi tầm 25k nhưng theo bạn em ăn khoẻ nhận xét thì là bị ít bún. Không gian quán khá thoáng, bên Nguyễn Chí Thanh có điều hoà, nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, đặc biệt là nhìn rau sống không mất cảm tình Em review sơ qua vậy thôi ạ, các bạn có thời gian thì toạt qua trải nghiệm thử ) xem tiếp
Guz morning ace
Sáng ra đã nghĩ đến đồ ăn rồi.
Chả là e đi ăn Dakgalbi mãi mà chỉ ăn ở Nguyễn Khang vs Vũ trọng phụng. E muốn hỏi có 2 quán Dakgalbi ở Nguyễn Chí Thanh, giữa quán gần Lotte với quán gần Vincom NCT thì quán nào là quán cùng cơ sở vs Ng Khang ạ bên nào real bên nào fake hic hic
Xin hỏi 1 câu có tý lquan nữa là : ace có biết món nào /quán nào có món ăn rưa rứa vậy ko ạ? E bị nghiện đồ kiểu trộn trộn/xào xào và có phomai (tóm lại là món khô, k có nước) xem tiếp
< góc review>
Bún cá cay Hải phòng 128 Nguyễn Chí Thanh
Thấy vài bạn khen ngon qua thử. Ý kiến cá nhân thấy quán sạch sẽ, rộng, tầng 2 có điều hoà. Về bún thì ăn bát 30k thôi vì nhìn bát 50k nhìu quá sợ ko hết ) nước dùng thanh hơi cay nhẹ, khá nhìu đồ ăn kèm nên cá rô phi rán chỉ đc 2,3 miếng bằng ngón tay. Nói chung là ổn, sạch sẽ chứ các bạn là fan của bún cá truyền thống sẽ hơi buồn tí vì dùng cá rô đồng sẽ ngon hơn.
xem tiếp
[khen và chê]
Không biết ở đây có ai mê sashimi như mình không?
Lần đầu viết review cho các bạn, hôm nay vô tình vào Sushibar 120 Trung Hoà, ấn tượng đầu tiên bước vào quán là quán khá đẹp và ấm (đang mưa chui vào trú nên thấy ấm ), nhân viên vui vẻ.
Nhận xét món ăn:
Mình đi 2 người và gọi khá nhiều đồ, rất ấn tượng với set moriawase sashimi (ảnh) của quán, mình gọi cỡ B mà thấy khá nhiều, trang trí đẹp mắt, cá ngon, chỉ riêng 3 miếng cá thu (phần con cá trên set) ăn bị tanh, đến độ bạn mình và mình mỗi người ăn 1 miếng và phải bỏ miếng cuối cùng
Sanma nướng ngon và thơm, tuy nhiên lúc đầu bị bạn nhân viên mang nhầm cá tuyết nướng lên và các bạn ý mang cho mình 1 quả Quất 2 đứa siêu ngạc nhiên, vì thường thì là 1 miếng chanh ăn với đồ yaki chứ quất thì mình chưa thấy bao giờ
Salad mình gọi tobiko salad ăn không có gì đặc biệt, rong là rong khô ngâm mềm chứ không phải rong tươi.
Sushi thì cơm hơi nhiều dấm nên ăn hơi gắt nhưng bù lại cá rất ngon + có soup miso ăn kèm nên cũng oke.
Roll mình gọi lươn + bơ rất ngon highly recommended (sẽ bổ sung ảnh sau)
Ý cuối: mình hơi ngạc nhiên khi không yêu cầu hoá đơn đỏ nhưng vẫn được các bạn nhân viên cộng nhiệt tình thêm 10% VAT, tức là nếu sau 10 ngày mình không in hoá đơn đỏ thì 10% VAT ấy các bạn ấy lấy không của mình?
p/s: các bạn cho hỏi luôn quán sushi street ở Nguyễn Chí Thanh bay hơi đi đâu mất rồi? xem tiếp
[ Góc ngây ngất ] ))) lần đầu rv
Lượn lờ 1 vòng phố phường thì ôi thôi Gongcha đông nghịt, Heekca thì đóng ord vì quá đông, tự nhủ ôi sao hôm nay số mình "hoa trôi man mác biết là về đâu" cùng bà chị Kiều hay sao ý 1 con nghiện trà sữa lên cơn thì các ông các bà các cha các chú biết rồi đấy ạ ngậm ngùi tiếp tục liếm đường tiếp và tadaaaa chỉ là xem trên foody thấy vô vàn vô vàn hàng trà sữa mới mở, mà em thì ít khi hứng thú với mấy cái mới lắm, phải cái nào có tiếng có miếng mới thích cơ.. thế mà dở dở ương ương thế nào lại thấy Xinshiqi, tự nhiên có tẹo hứng thú lượn qua liềnnn. Và thật sự là em đã không hề sai lầm khi đến đây huhuu về đến nhà vẫn bay tận mây xanh
Đây là quán trà sữa Đài Loan lần đầu có mặt ở Hà Nội, thế nên chắc cũng ít người biết. Vì đang được km khai trương mua 1 tặng 1 nên cũng đông mà em ngán ngẩm cái cảnh đi kiếm tìm miền đất hứa lắm rồi, đành bước vào, may thay được ord luôn. Cảm tưởng ngầu lòi luôn tầng 1 kín người ngồi chờ huhuu nên em với bạn cũng phải đợi đến gần tiếng. Anh ord thân thiện thấy hết chỗ nhẹ nhàng mời lên tầng 2 ngồi đợi đồ, lại có loa gọi số hđ đợi tinh tế dã mannn đợi trà sữa vào 1 ngày đông đúc như này mà sướng hơn ở nhà ))) wifi căng đét, mát rượiiii mà còn không phải ngóng đồ.. à cắm mặt vào điện thoại thì ngóng cái gì hehee ))
Phần chính đâyyy
Đến cái số hoá đơn của mình là tung tăng bay nhảy xuống lấy đồ, chị nhân viên cực xinh cực đáng yêu, giọng như mật rót vào tai ý huhuu nhẹ nhàng khiến mình là con gái còn chết mê xong còn xin lỗi vì để chờ lâu, hướng dẫn nhanh nhẹn tỉ mỉ cách uống trà nắp sữa phô mai ôiiii tôi tan chảy đâyyyyy
Nhờ có 1 chút gợi ý nho nhỏ của anh nv ord thì em đã nhanh nhẹn hơn mọi ngày gọi 2 cốc là Trà bưởi bá vương (46k) + trân châu hoa quả (10k) và Hồng trà nắp sữa phô mai trân châu (51k) vì đc KM mua 1 tặng 1 nên cái giá phải trả của 2 em nó là 61k ( 10k topping tc hoa quả)
Trà bưởi ngon. Thật sự là ngonnnnnn gì đâu luôn ý, nhất định quay lại vẫn sẽ gọi trà bưởi. Trà không quá ngọt, thơm, nói chung là cực hợp ý em luôn. Bên trong trà có cả cùi bưởi và tép bưởi đã tách, bưởi ngonn tuy vậy lại thỉnh thoảng có xen lẫn tép bị khô, vậy nên phải nhổ bỏ. Về trân châu hoa quả thì hơi thất vọng 1 chút, em vẫn chưa tìm được cội nguồn cái tên của nó huhu trân châu trắng, không có gì đặc biệt, có thể là em chưa nhận ra được cái đặc biệt của nó, nói chung là trân châu trắng nhưng không được ngon bằng trân châu trắng không hiểu chữ "hoa quả" là ở đâu..
Đến hồng trà kem cheese thì ôi thôiiii em đổ luôn đổ ngay đổ tức khắc ấy là cái lúc nghiêng cốc 45 độ y xì royaltea với heekca nè trà thơm cực, đậm vị mà uống cùng kem cheese thì ôi thôi hợp dã man con bà Lan bán bún ngan điiii cái anh các chị đừng chê ảnh mất thẩm mĩ tội em huhu do cốc đấy em cầm về nhà mới chụp thôi.. uống 2 cái hợp là thế, tuy vậy nếu thử kem cheese không thì lại có chút hững hờ.. chỉ là vị cheese mạnh quá thuiii không có gì quá cả, trà không thì cũng đủ perfect luônnn về trân châu, ở đây chỉ có trân châu hoàng kim và trân châu hoa quả, không trân châu đen và cũng không trâng châu trắng. Em chưa từng thử trân châu hoàng kim vì vậy nên đây chỉ là ý kiến chủ quan thôi nhá. Trân châu hoàng kim ở đây ngoài khác màu thì cũng giống trân châu đen thôi, thơm mùi caramel thì phải, vừa vặn không bị nát cũng không bị cứng. Okieee cũng không có gì đặc biệt cho lắm.
Xinshiqi được km mua 1 tặng 1 đến 25/6 thì phải, đã thế mua lại còn được tặng voucher 20%, hời ra phết hehee
Nói chung lần đầu thế này là duyệt rồi!!! 9,5/10 luôn k nói nhiềuuuu
Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh nhá ạ xem tiếp
Mùa đông ăn kem ms thực sự ngon nà.
Vote cho kem dừa 36 Nguyễn Chí Thanh, đối diện Đài Truyền Hình ạ.
Kem ngon, ngọt vừa, giá hợp ní.
Giá quả này là 40k ạ. M update cho mn biết. chia sẻ thôi mn thích có thể đến thử, ngon dở tùy khẩu vị mỗi người nhé. xem tiếp
[ Góc biết mà tránh ]
Tôi xin trân trọng giới thiệu với quý bạn và các vị suất cơm rang hải sản 99k đến từ nhà hàng Hải sản 5 cua 74 Nguyễn Chí Thanh.
Như các bạn biết đấy, suất cơm rang hải sản lấp ló này không hề có thìa )) ship cơm nhưng ko ship thìa ạ
Đố ai tìm được trong cơm có 5 miếng hải sản luôn xem tiếp
[góc review]
Bún lòng cá cay - 102 Nguyễn Chí Thanh

Tín đồ của , nhất định phải ăn thử ở đây 1 lần nhé. Ngon từ rau đến bún luôn.
1 lần ngẫu nhiên đi chơi gấu bảo ăn thử xem thế nào mà ngon hết sẩy, té qua té lại suốt hà xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Mình mới mò ra đc 1 quán bánh mì gần trường. Y hệt bánh Như Lan ở Kim Mã đối diện Daewoo. Mùi vị y hệt. Ăn ngon ko cưỡng nổi mà giá chỉ 10k-15k/1c. Quán bánh mì mở cả hàng photo nha các ché Mỗi tội quán mới mở nên cô chú làm còn hơi chậm 1 xíu nhg miễn ngon là oke nhắm dòii. Địa chỉ quán tại số 16/1 ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng mà nếu đi vào ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh thì ngay ngách đầu tiên bên phải nhìn quá dễ luôn ạ. Bánh mì đạt tiêu chí ngon-bổ-rẻ luôn ạ chuẩn bánh mì dành cho các sinh viên quanh đây ăn luôn ạ
LƯU Ý HÀNG NGAY NGÁCH ĐẦU TIÊN NGÕ 91 NCT NHÉ!! NHIỀU BẠN CỨ KÊU ĂN RỒI MÀ HÀNG MỚI MỞ HÔM QUA THÔI Ạ!!!
xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]

Nhân dịp nổi hứng review ))) và mình nghĩ những quán chè này đều nổi tiếng ở Hà Nội ai cũng biết. Mình xin phép được review như sau:
1. Chè 4 mùa phố Hàng Cân: Chính xác là mình ăn ở đây 2 lần. 1 lần ăn chè sen thạch và 1 lần khác ăn bánh trôi tàu nóng. Cả 2 món mình thấy đều ngon, ngọt thanh chứ không ngọt gắt. Thái độ nhân viên thì mình thấy bình thường, cũng ngọt xớt mời chào khách vào ăn. Không gian quán thì siêu bé siêu chật, nhiều lúc không nhanh tay là mất ghế mất chỗ phải chờ hoặc ăn đứng.
Dạo này tớ thấy nhiều người chê thái độ nhân viên và chất lượng chè, vệ sinh càng đi xuống. Điển hình là món chè khúc bạch nhiều ng chê lằm chê lốn chê kinh khủng luôn ))))))
Có nên quay lại không? PHÂN VÂN.
2. Sinh tố Huyền Vi số 5 Đinh Liệt : Ui trời cái món sữa chua thạch lá nếp của quán này thì ai cũng biết vì nó quá nổi tiếng rồi. Tớ đoán là do món này mà quán trở nên nổi tiếng )) Tuyệt vời ông mặt trời, ăn miếng thạch to với trân châu ngập mồm sướng thôi rồi ))) Quán bé nên ngồi vỉa hè ăn.
Có nên quay lại không? CHẮC CHẮN. CHẮC CCMNL
3. Chè tự múc ngõ 18 Hàm Long: lại 1 quán chè quen thuộc đối với dân thủ đô. Tớ gọi vui mồm là buffet chè. Hình như đây là quán chè tự múc đầu tiên ở Hà Nội. Đồng giá 15k/cốc to như cốc bia nhé )) Chè mình thấy ngọt thanh, đa dạng, múc sướng tay )))) Cô chủ thì nhiệt tình. Ngồi vỉa hè nên hơi ít chỗ, mọi ng hay order về là chính.
Có nên quay lại không? CÁCH 1 HAY 2 TUẦN LẠI MÒ LÊN ĂN Ý MÀ
4. Chè Cát Thành số 2 Cát Linh: Tớ thấy chè bình thường cũng không phải quá ngon. Chỗ ngồi rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ, có cả đồ ăn vặt mặn nữa. Nhưng mình ghét thái độ nhân viên của quán này, toàn nam sao ý. Tối hôm đấy 1 mình đi ăn gọi 1 cốc chè mà mình đợi thì rõ lâu, tầm 20 phút, kiểu đi 1 mình bị quên lãng hay sao ý, mà quán lúc đấy không đông lắm. Xong thì cũng có chè nhưng bạn nam đưa cho mình cốc chè cũng có duyên quá cơ. Đặt BỘP 1 phát xuống bàn trước mặt mà không có cái mồm nói câu: Chè của bạn đây hay là Mình gửi bạn. Dắt xe thì tự túc nhé
Có nên quay lại không? ĐÉO, ĐÉO VÀ ĐÉO
5. Chè ngõ chợ Đồng Xuân: quán có tiếng lâu đời trên phố cổ rồi, ai ở HN mà chưa biết đến con ngõ nhỏ này với biết bao nhiêu món ăn từ mặn đến ngọt, từ Bắc vào Nam, và đặc biệt chè ở trong này thì sai và quá sai ý ))) Mình ăn từ thời tiểu học cho đến bây giờ thì cũng phải hơn chục năm rồi. Mà quán chè này có tuổi đời lâu hơn cả mình ý chứ )) Trừ về không gian thì chật và ít chỗ ngồi là điều dễ hiểu vì ngõ siêu bé mà :((( Còn lại chất lượng miễn chê khỏi bàn )) Đồng giá 20k 1 cốc nhé.
Có nên quay lại không? HỎI CÂU NÀY HƠI THỪA )))) YES
6. Chè Xoan: mình mới ăn có 2 lần và ăn ở đây cũng ngon, đặc biệt món nộm chân gà rút xương. Không gian quán thì sạch sẽ. Chè cũng tương đối đa dạng.
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI ĐỂ THỬ CÁC MÓN KHÁC.
7. Xôi chè Bà Thìn : lại 1 quán chè lâu đời ở HN. Cơ sở đầu tiên ở số 1 Bát Đàn và mở thêm cs2 ở Hàng Bồ. Mà mình hay lên Hàng Bồ nhiều hơn. Phải ngồi ở vỉa hè ăn nên hơi chật chội. Chè ngon ngọt, đặc biệt tớ thích món bánh trôi tàu và chè đậu xanh. Giá cả bình dân. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Có nên quay lại không? CÓ CHỨ. SẼ NHIỀU LẦN.
8. Chè SG Thanh Tuyền 57 Nguyễn Chí Thanh: Nhân viên ng miền Nam bán nhé Mình thắc mắc là menu không có ghi giá tiền Có rất nhiều loại chè ngon của miền Nam, các món màu sắc bắt mắt và đa dạng. Có cả bánh nữa, gọi 1 đĩa bánh bạn sẽ được ăn miếng bánh ngập mồm trong nước cốt dừa ))) mình rất thích nước cốt dừa ở đây, rất ngon. Kem xôi dẻo, thơm, 1 bát dc 3 viên kem be bé ))). Không gia quán thì hơi bé và hè thì ngồi nóng thôi rồi. Có 2 cơ sở: cs1 ở Nguyễn Chí Thanh, cs2 ở Phùng Khoang
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI. xem tiếp
[ review ]
Lại là t đây ahihi~
Như quảng cáo là chọn 2 trong 4 vị. T chọn hồng trà và trà thái vàng.vị trà nó na ná như nhau t k phân biệt đc
Topping : ngon, sần sật, vị đậm. Nói chung là duyệt.
Như ảnh là nồi dành cho 3 ng có giá 89k. T đi 2 ng đc tư vấn nên gọi nồi 2ng 79k nhưng mà t thik nhiều.... mà cái nồi 3 ng vẫn hết ( vẫn thấy mình ăn thùng uống vại )
Lúc chọn topping các bạn chú ý chọn topping 3k nhé. Topping 8k là bị cộng tiền đấy. T chọn xong rồi bạn nv mới nói
Lúc vào quán thái độ bạn nv k tốt...nhưng mà đc c chủ thái độ nhẹ nhàng, niềm nở kéo lại...tạm bỏ qua....
T thấy c ý giới thiệu với bàn bên cạnh có nhiều km lắm...đang mải chơi game nên k để ý
Quán k gian hơi nhỏ. Ngồi đc 5 bàn tất cả...chỗ để xe k có....
Tóm lại là : tùy tâm trạng và nếu k có chỗ đi thì có thể t sẽ quay lại
Địa chỉ quán : số 3 ngách 45 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh xem tiếp
|Góc khen| Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh
Mình nghe đồn hãng này đang nổi tiếng dạo gần đây ở Đài Loan nên khi biết mở ở Việt Nam thì cũng tò mò đến thử xem như nào. Khai trương có ưu đãi mua 1 tặng 1 nên mình mua vị Trà dứa tứ quý xuân được thêm cốc Bưởi bá vương. Điểm cộng là cốc khuyến mãi được chọn tuỳ thích miễn là giá bằng hoặc nhỏ hơn giá cốc mình mua chứ không bị giới hạn ))
Trà bưởi thì hơi bất ngờ vì thấy để nguyên cả 1 miếng vỏ bưởi ở trong cốc, cốc thì to bự chảng luôn ấy. Họ bỏ cả tép bưởi vào nên kiểu cảm giác vừa uống trà vừa ăn bưởi thấy hay hay )) Đầu tiên uống vào thấy hơi đắng nhẹ, chắc là do vỏ bưởi, rồi càng uống thì vị ngọt ngọt thanh thanh của bưởi càng rõ không còn thấy vị đắng nữa. Người yêu mình hảo ngọt thường chỉ thích uống trà sữa k thích uống hoa quả nhưng uống trà bưởi này thì kết luôn ))
Cốc trà dứa tứ quý xuân thì kiểu như là sau bao lâu tìm kiếm vị trà yêu thích mình đã tìm thấy tình yêu trọn vẹn của đời mình ấyyy. Huhu mình yêu em ấy ngay từ ngụm đầu tiên. Bên trong là dứa thái nhỏ, vài miếng dứa cắt lát, mấy quả quất. Vị trà đậm, rõ, thơm nồng. Mình không thể diễn tả hết đc độ ngon của nó luôn ấy, recommend các cậu đến thử vị này nha. Lại còn đựng trong cốc nhựa cứng xinh dã man, mình dự định uống hết rửa đi để làm cốc đựng detox ))
Thật sự là mình không có gì để chê, chỉ có việc chờ hơi lâu do là mới khai trương mua 1 tặng 1 nên cũng không tránh khỏi được í À còn 1 cái mình để ý là ở đây có máy làm lạnh với làm đá riêng, không phải lấy đá k rõ nguồn gốc để làm nên là thiện cảm của mình với quán cũng tăng lên nhiều chút )) xem tiếp
[góc tiềm ẩn]

Có ai ở Chùa Láng mà cứ mỗi lần đi kiếm cái gì ăn tạm qua bữa chỉ nghĩ đến Bún đậu mắm tôm ngõ 185 như mình ko
Đến hôm nay mình mới khai phá ra món Xôi Cá Rô Đồng trên đường Nguyễn Chí Thanh, ngon, bổ, giá vừa tầm
Giá: 25k/bát vừa (kèm canh)
Địa chỉ: Số 1 ngõ 107 NCT.
Nghe đến cá là ko thích rồi nhưng cá được xao lên cùng hành khô thì ko những hết mùi mà còn rất thơm ngon đó ạ
Ngoài cái ăn được và lạ thì quán hơi hẹp và cũ rồi ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Là dân HP nên khi nghe có b review về quán BÚN CÁ CAY này mình đã đi ăn xem thử có tìm đc hương vị quê nhà ko .
1. Bát bún nguyên vị thì không thấy cay. Nước dùng bình thường. Topping thì okie với một suất 30k như thế này khá là đầy đủ. Tuy nhiên mình thấy cọng mùng mỏng lại còn lèo tèo hay là do công thức phải như thế ? Da cá giòn ăn khá được, ko bị tanh nhũn! Cá rô phi rán giòn được tầm 2-3 miếng, ăn được. Điểm khiến mình thấy hài lòng nhất chính là lòng nhồi thịt bò ăn rất ngon, lạ miệng, không biết là có được gọi bát bún mà có lòng không thôi đc ko nhỉ )
2. Quán rộng rãi, thoáng nhưng tầng 1 không có điều hòa ngồi ăn sẽ thấy rất nóng, quạt thì quay tứ tung chẳng thấy chĩa vào khách.
P/s: quán có ớt tương và ớt chưng thì m thấy ớt tương bình thường ko cay lắm. Ớt chưng thì lại khá cay. M cho 2 thìa ớt tương ăn mà chẳng cảm giác j đến khi cho 1 thìa ớt chưng thì cay toát mồ hôi luôn
Mà quán này là quán đầu tiên m thấy có bánh đa trắng ở hn nên sẽ quay lại thử
Ảnh chụp khi m đã đảo ltung lên nên các bác đừng chê
Xin lỗi các chế e quên ko up địa chỉ. 128 Nguyễn Chí Thanh ạ xem tiếp
Hội cho em xin chút review về Chef Dzung - BBQ & Hotpot Buffet tại Tầng 3, TTTM 71 Nguyễn Chí Thanh với ạ xem tiếp
Em đi ăn ít khi dính phốt gì nhưng dính phát nào thì nhớ đời phát đấy
Chả là tuần vừa rồi cty em rủ nhau đi ăn đồ Hàn, chọn King Dakgalbi Nguyễn Chí Thanh cho gần Đúng là bụt chùa nhà "không bao giờ thiêng"
Phát đầu tiên là chờ đồ "hết hơi". Đi ăn mà hỏi không biết bao nhiêu lần đồ mà vẫn ngồi nhìn nhau chưa thấy đồ đâu
Không có ý định chê đồ ăn vì gà xào bắp cải ăn ổn, đậm đà vừa miệng. Cơm rong biển ok, ngon, mùi dầu mè nhẹ, cơm dẻo thơm mà không nát.
Nhưng canh kim chi thì hơi giống nước tráng chảo thôi bỏ qua
Điểm trừ cực nặng: thái độ nhân viên rất "không ok"
Đồ ăn không ngon hay lên chậm thì thôi. Nhưng thái độ phục vụ chán thì thôi ạ, bye
Nhiều khi gọi hỏi đồ còn "lơ luôn cả khách" ơ hay, chờ lâu quá mức thì bọn mình hỏi chứ sao đói thấy bà ra thì phải hỏi chứ
Đến cả lúc đồ ra bàn cũng kiểu bê lên với thái độ như kiểu khách đòi hỏi gì quá đáng, thái độ ra mặt
Mấy khi được phục vụ theo kiểu "không cần khách" như thế này đâu
À quên, ăn gà mà điều hoà có như không, đi ăn mà mồ hôi ướt như tắm
Chốt lại em bye quán này ở đây
King Dakgalbi - 22 Nguyễn Chí Thanh
xem tiếp
Nhân tiện đây bác nào có biết quán bún ốc nào mạn Nguyễn Chí Thanh thì giới thiệu em với ạ xem tiếp
[ Góc review ]
Sau đây mình xin review 2 hãng trà sữa cùng trên đường Nguyễn Chí Thanh và mình đều mua vào ngày khuyến mãi mua 1 tặng 1
* Hey Tea _ 74 Nguyễn Chí Thanh
- Đồ uống : Trà xanh xoài kem cheese và trà sữa kem cheese
- Không gian quán : 1 tầng rộng rãi, điều hòa mát nhưng vì đông nên nhân viên ồn ào nháo nhác.
- Nhân viên: làm việc lộn xộn nên đồ ra rất lâu và phải gào lên để giục nhau làm đồ cho khách. Trà xanh hết cũng không báo cho khách để khách chờ rất lâu hỏi lại mới " à chị thông cảm ". Đỉnh điểm mình order trà sữa nóng nhưng ra là đồ lạnh 100% đá. Mình take away nhưng đưa cho mình 2 túi 1 ống hút để mình tự đút vào túi đem về.
- Hương vị :
Trà xanh xoài kem cheese : xoài xay cùng đá và nước trà xanh uống hơi đắng, hơi chua xong có cả vị ngọt. 1 sự kết hợp không hài hòa chút nào. Kem cheese đặc nhưng mặn.
Trà sữa kem cheese : loại trà sữa gần như là tệ nhất mình từng uống. Không có 1 chút vị thơm của trà, của sữa vị như nước lọc pha đường. Kem cheese tương tự như trên
- Giá : 48k/ 2 cốc
* Xinshiqui _ 139 Nguyễn Chí Thanh
- Đồ uống : Kem tuyết xoài và Hồng trà nắp sữa.
- Không gian quán : 3 tầng rộng rãi, không ồn ào dù mình đến vào giờ khuyến mãi.
- Nhân viên : chào rất to và cười tươi khi khách vào. Nhân viên làm việc nhịp nhàng, mỗi người 1 khâu nên đồ ra khá nhanh và chuẩn. Lịch sự giới thiệu các chương trình khuyến mãi ( check in giảm 20%). Mình đang uống dở muốn đem về, bạn nhân viên nhận lại lau thành cốc cẩn thận, lấy thìa ống hút mới rồi cho vào túi ra đưa cho mình.
- Hương vị :
Kem tuyết xoài : xoài tươi xay, bên trên là 1 lớp kem sữa và xoài tươi. Xoài ngọt thơm nên uống vị ngọt thanh. Kết hợp xúc 1 thìa gồm xoài tươi, kem sữa, xoài xay mà ngon ngọt mùa hè như này chỉ chuẩn Vào Xinshiqui nên gọi các loại đồ uống về hoa quả các bạn ạ.
Hồng trà nắp sữa phô mai : hồng trà không thơm, trân châu không ngon. Nhưng kem cheese rất vừa miệng mình, thơm béo mặn mặn vừa đủ.
- Giá : 55k / 2 cốc.
Quan điểm của mình uống trà sữa thì phải là trà và sữa kết hợp, và tuyệt nhất trong mình vẫn là trà sữa trân châu sợi QQ của Chago xem tiếp
Thứ 4, địa chỉ : Xishiqi 139- Nguyễn Chí Thanh
Cuối cùng là cảm ơn mn đã dành thời gian đọc bài viết của mình xem tiếp
[ Góc khen ]
Trong hình lần lượt là Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh và One Piece 35 Thái Hà ạ
•Xinshiqi: nghe rw nhiều tuyết xoài nên e cũng gọi tuyết xoài Xinshiqi thêm trân châu hoa quả để uống thử tổng 65k.e ko ăn đc chua nên thấy hơi chua và xoài nhiều sơ dưới đáy quá nhưng mà ưng cái cốc làm đẹp góa nên thôi bỏ qua )
•One Piece : đến ko đặt bàn nhưng nhân viên vẫn niềm nở.đặc biệt là a quản lí.chăm sóc khách hàng cực tốt bọn e mải ns chuyện quá ko đảo thịt a ấy chạy ra bảo để a ấy đảo thịt cho ko cháy mất.cực ưng
Lúc bọn e ăn gần hết đồ nhân viên cũng chủ động ra hỏi có cần gọi đồ thêm ko.r cũng chủ động thay than cho nữa
Đồ ăn thì tẩm ướp ko có gì quá đặc biệt.kimchi chua.salat bắp cải hơi đắng cơ mà thái độ nhân viên rât tốt nên thôi vẫn bỏ qua và sẽ tiếp tục quay lại ạ !!!
À quên set nướng e gọi là 239k.tổng hóa đơn thêm 2 nước là 518k ạ ! xem tiếp
Cuối tháng em có chuyến đi Đà Lạt trúng ngay dịp tết Tây nhưng vẫn chưa tìm được phòng anh chị em nào cho em xin 1 vài info chổ nghĩ ở Đà Lạt giá cả hợp lý với ạ. Ngay đường Nguyễn Chí Thanh or Nam Kì Khởi Nghĩa càng tốt... Em cảm ơn mọi người trước ạ xem tiếp
[ góc khen dạo]
Chủ đề: Buffet - quán sang choảnh ạ ( tại e thấy mng toàn rw quán ăn vặt nhiều quá rồi )
Không biết mng có ai ăn ở Buffet ChefDzung - 71 Nguyễn Chí Thanh chưa? Nhà e ăn test bao nhiêu nhà buffet rồi nhưng đúc kết lại là chim ưng chỗ này.
Lựa chọn ưu tiên số 1- e thấy hơn hẳn thằng Sen, Sứ, hay annam, hay mấy chỗ nướng bbq khác : vừa có bếp nướng tại bàn, vừa có lẩu lại vừa có cả đồ: hải sản, shushi, chè cháo các kiểu để sẵn trên quầy như của Sen, Sứ.
Cho mng vào đây ai thích ăn gì thì ăn đỡ phải suy nghĩ nhiều ( thằng thì thích lẩu, thằng thì thích nướng, thằng thì thích hải sản => tóm lại cho vào đây có tất )
Lại còn có cả khu vui chơi - cho con đi thả nó vào khu í ăn uống nhàn lắm luôn )
E bị nghiện cái con sò đỏ như ở dưới ảnh í, với đồ nướng ở đây ướp vừa miệng + sốt chấm toẹt vời ( chụp được cái ảnh ở quầy khoe với mng xong bị nhân viên nó đuổi tưởng mình là đối thủ hay sao í ko cho chụp)
Nhược: Giá hơi chát nhưng đáng đồng tiền bát gạo - 373K cả VAT, còn cao hơn cả Sen, Sứ nên nhà e toàn rình ưu đãi để hò nhau đi ăn, hôm nào thèm quá thì cũng có cái thẻ thành viên đc giảm 10% nên bớt được khá khá với lại đặt bàn sớm cũng được ưu đãi í.
Em chưa review bao giờ, lần đầu tiên nên lủng củng mong các bác bỏ qua.
Ai còn quán nào ngon giới thiệu em luôn em với ạ.
- 71 Nguyễn Chí Thanh ( đối diện Vincom Chùa Láng) xem tiếp
[Góc khen nhẹ]
Đến hum qua mới đc uống thử trà xoài bông tuyết kem cheese ở Hefkcha và thấy ngon thiệt, ngon hơn cả Heekcaa ý. Kem cheese ngon, trà xoài cũng ngon huhu.
Hôm nay ra Heytea mới mở ở Nguyễn Chí Thanh, cũng chọn vị trà xanh xoài kem cheese vs trân trâu trắng. Kem cheese cũng ngon, nhạt hơn so vs Hefkcha và Heekcaa một chút, trà cũng okiiii, đc cái quán mới mở còn vắng, rộng rãi, đẹp đẽ, về địa điểm thì hơn hẳn Hefkcha và Heekcaa, và cũng là rẻ nhất hihi. Dù menu ở đây chưa phong phú lắm nhưng ncl ưng hihi
Trà xoài bông tuyết kem cheese + trân trâu trắng ở Hefkcha là 70k, đánh giá 8.5/10
Trà xanh xoài kem cheese + trân trâu trắng ở Heytea là 55k, đánh giá 8/10 hihi
Em mình uống trà đào bông tuyết kem cheese ở hefkcha cũng bảo là ngon lớm
Tks ad duyệt bài ạ xem tiếp
[Góc nửa khen nửa chê] King BBQ 91 Nguyễn Chí Thanh (không phải King Vincom NCT đâu ạ)
Chẳng là vừa rồi King 91 NCT có khuyến mãi giảm 20% tổng bill cho đợt khai trương, em chớp luôn cơ hội để quất vì lâu lắm rồi cũng không có được ăn nên thèm lắm.
Nhưng mà vừa vào nhà hàng, đã có 1 sự nóng nực không hề nhẹ. Em còn vừa đi tập về nên đúng cảm giác hừng hực. Khi hỏi nhân viên thì được biết là ở đây chỉ dùng quạt phun sương mà các chị em biết rồi đó ăn nướng giời này mà ko có điều hoà thì chẳng khác nào tự nướng mình. Được cái ngay sau đó bạn nhân viên đã mang cho em 1 cái quạt riêng - kéo từ bàn khác sang Vote up cho sự quan tâm khách hàng từ bạn ấy.
Tiếp đến là đồ ăn. Vì ở đây có cả buffet lẫn gọi món nên không có quầy buffet, nhà hàng có set sẵn trên bàn cho khách từ trước khi khách đến. Và thảm hoạ là đây, gà chiên thì nguội ngắt, nhạt vị (em ăn ở Mipec hay Vincom NCT vẫn ngon nhé), phồng tôm dai và ỉu, gọi thêm phở cuốn và súp thì sau khi gọi lần 3 thì nv trả lời là hết giờ ra đồ (9h)
Và đang ăn thì em nhận ra có bà chị thân cũng đang ngồi phía bên kia cách 1 cái cửa. Lúc em đẩy cửa ra thì e phát hiện ra là phòng đó có điều hoà. Cảm giác cứ khó chịu kiểu gì ấy. Chắc là gato )
Thịt thì vẫn cứ là ngon và nhân viên thì phục vụ không có gì để chê.
Nếu bác nào vẫn muốn ăn ngon cả quầy buffet lẫn nướng thì e vote cho King Mipec và King Vincom NCT ạ xem tiếp
- Chả cá Thăng Long 19 - 21 - 31, Dương Thành ( tầm giá 120k )
- Ông Già chả cá - 18 lý thường kiệt (tầm giá 90K)
- Chả cá An Nam 324 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hà Nội (tầm giá 130k)
- 269 Kim Mã ( tầm giá 130K)
- Chả cá Lão Ngư 171 thái hà (tầm gia 110k)
- Chả Cá Vọng Ngư 29 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội (tầm giá 120k) xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Sủi cảo đệ nhất Đông Bắc. 102 Huỳnh Thúc Kháng, đoạn gần đến Nguyễn Chí Thanh ý.
Trước đọc thấy có bạn review quán này ngon mà lại rẻ nên hnay mình cũng đến ăn thử. Mình gọi sủi cảo thịt hẹ, sủi cảo thịt rau cần, bò cay thơm và nộm tai lợn.
- Không gian: Mặc dù ngồi vỉa hè nhưng vì vỉa hè rất rộng nên để xe thoải mái, không gian cũng thoải mái ko bị khói bụi, có quạt và khá sạch sẽ nữa.
- Về phục vụ, có nhiều bạn nói phục vụ ở đây thái độ rất kém, nhưng cá nhân mình thấy cũng bình thường, không khác gì các quán khác, nhưng tất nhiên ko thể niềm nở bằng các quán sang chảnh r. Nói chung là nhân viên khá ổn.
- Về đồ ăn, nói thật mình thấy mỗi bò cay thơm là ổn. Sủi cảo m gọi 2 loại mà m ăn hết nửa đĩa cũng ko phân biệt đc cái nào là hẹ cái nào là rau cần (mdù m rất thích rau cần và rất rất ghét hẹ) vị y chang nhau, vỏ thì dày, và hấp chưa chín nữa, có những cái vỏ cứng như còn sống nguyên ý, nói chung là ko có j ngon cả, kém cả sủi cảo ở các hàng mì vằn thắn bình thường nhất. Nộm tai lợn dưa chuột, đồ y như tên, trong đĩa có mỗi dưa chuột (thái chỉ bị nát) và tai lợn (thái dầy cộp), cộng thêm vài cọng rau mùi. Khái niệm về nộm của mình bị đảo điên hết cả luôn các bạn ạ. Dưa chuột thái bị nát nên ra nhiều nước lắm, đĩa nộm nhạt như chan nước lọc.
Tuy nhiên, bò cay thơm lại ngon, chưa đến mức xuất sắc nhưng nói chung là khá ngon. Bò chiên ko bị dai ko bị cứng, vị tẩm ướp ngon và lạ, xào với nhiều hành nhưng hành ko có mùi hăng và cũng ko quá cay nhưng lại có cảm giác tê tê ở lưỡi, đúng như tên gọi. Mãi đến giờ m mới nhớ ra, vị nó hơi giống bim bim poca đời đầu ý. Có thể là do khẩu vị khác biệt, bạn m lại ko thích bò cay thơm mà thích nộm tai lợn.
Điểm cộng nữa là trà đá rất rẻ, 20k 1 bình to tổ bố luôn, gấp đôi chỗ khác ý. Mình là đứa uống siêu nhiều nc khi ăn, nhưng cuối cùng vẫn còn thừa nửa bình.
Rổ giá các món trên là 235k/2người
Chấm điểm: 6/10 thui.
Có quay lại không: chắc là CÓ, vì bò cay thơm rất ngon, giá cả rẻ, với cả nghe nói mì ở đây ngon mà m chưa thử nữa.
Ảnh chụp lúc đang ăn dở. xem tiếp
NGÀY THỨ 4: BIỂN MỸ KHÊ- CÔNG VIÊN BIỂN ĐÔNG- HỒ XANH- BÃI RẠNG- CHÙA LINH ỨNG- CÂY ĐA SƠN TRÀ- KHỈ- ĐỈNH BÀN CỜ- CON ĐƯỜNG INTERCON- CHỢ BẮC MỸ AN- NHÀ ÚP NGƯỢC- CÔNG VIÊN CHÂU Á- CUNG THIẾU NHI- CHỢ HELIO- CON ĐƯỜNG BÍCH HOẠ- CẦU RỒNG- CẦU TÌNH YÊU- NGỌN HẢI ĐĂNG CŨ
Biển Mỹ Khê
6h45 dậy Từ KS tới biển Mỹ Khê: 200m. Ra Chụp ảnh với nắng sáng 7h.
Công viên biển Đông- chim bồ câu
Check in xong đi bộ lên Công viên biển đông nằm trên bờ biển Mỹ Khê nha. Mình đợi Bảo vệ cho Chim bồ câu ăn rồi 7h30 đã được chụp ảnh. Mình tìm hiểu review người đi trước nên đi giờ đẹp, chứ có người review 7h30 ra thì có mà muộn mất.
Đã thế còn bị bảo vệ mắng vì làm chim bay. Như ở Nhà thờ Đức Bà ở TPHCM mình đi chim có sợ người đâu. Nên k biết chim ở đây chắc không được huấn luyện làm mình bị mắng huhu. Mình đi cũng gặp 2 đôi cô dâu chú rể chụp ảnh nhé!
Hồ xanh
Đi dọc theo đường Hoàng Sa bờ biển là tới. Điểm này không có biển, nhưng mng thấy bên tay trái có quán nước dân dựng lên để bán mng hỏi nha. Còn mình dùng map tra nên cứ đi là tới k phải hỏi. Mình cũng ủng hộ ăn bánh mì 12k tiện ăn sáng luôn, đổ xăng đắt hơn ở cây có 5k thôi: mình đổ 1l là 25k. Ngồi buôn với chú chủ về chuyến đi vì chú thấy đi có 1 mình. Sau đó đi bộ xuống hồ, có 2 cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Check in các kiểu xong là 9h kém 10. Nước ở Hồ xanh như các hồ khác. Nhưng điều đặc biệt ở đây là khi chạm xuống nước thì hiện lên các mảng rêu xanh lạ lắm như bột màu thả xuống vậy.
Bãi Rạng
-9h20 tới nơi, cứ dọc theo đường bờ biển, bên tay phải mình vào nhà hàng Suối Rạng, đã đc mng khuyên vào đó vì trung tâm bãi đá, chụp ảnh đẹp, chứ vào các nhà hàng kia mất công đi xa.
-Mình gọi 1 lon nước ngọt: 15k, chị nhân viên nhiệt tình vui vẻ dã man.
-Rồi đi chân đất xuống chụp ảnh đẹp nha.
-Tiếc là đi mùa này Lặn sẽ k có nhiều san hô như mùa hè nên mình sẽ để lần tới thử.
-Check in và ngồi nghỉ tới 10h kém 5 tranh thủ sạc đt xíu sau đó mình nhấc mông và tới địa điểm khác.
Chùa Linh Ứng
Nằm ở mặt đường bên tay trái luôn.
Cây đa cổ thụ ( Cây đa Sơn Trà)
Vì đi bò ra đường ngắm cảnh nên đi hơi chậm vẫn đi đường biển nên 11h5 mới tới nơi. Dọc đường đi check in được nhiều và ngắm toàn thành phố Đà Nẵng và biển Đông thật tuyệt.
-10h40 tới 1 khu đất được cải tạo như công viên và có rặng cây mát đẹp, mỏm đá, rặng dừa xinh. Mình đỗ lại chụp vài tấm hình vì nhìn xuống dưới biển và đảo rất rõ toàn cảnh.
-Vẫn dọc đg biển đi thêm 10p mình thấy 1 chú khỉ đầu tiên ngày hnay khi đi trên đảo. Thật may mắn! Thấy tiếng xe máy, chú khỉ bèn chạy sang ven đường nhảy lên cây. Mình tiếc vì quên k đem theo đồ ăn, k dụ đc để chụp ảnh cùng, chỉ chụp được chú khỉ đứng trong cây thôi. Chú khỉ cứ kêu xin ăn hay sao ấy cũng k chạy đi, cuối cùng mình là ng phải đi.
-Mình đi qua 2 cây cổ thụ sát đường đẹp lắm nhưng vẫn chưa tới. Cây cổ thụ này to nhất Sơn Trà, đẹp nhất là lạ nhất luôn. Cứ đi dọc đg thẳng tiếp là thấy.
Đỉnh bàn cờ, Con đường Intercon
-Đỉnh bàn cờ: hiện đang sửa chữa đường đi vì bị sạt lở sau trận lũ vừa qua. Đi qua ngã rẽ hướng đỉnh bàn cờ bên trái đi 800maf vào. Bên phải là hướng đi Cây cổ thụ.
-Con đường Intercon bên trái, hướng phải đi lên cây cổ thụ.
Vì 12h mình phải trả phòng KS nên mình vòng về KS luôn cho kịp.
Trên đường về lại xuất hiện 4,5 chú khỉ nữa. Vẫn như lượt đi thấy tiếng xe là n chạy ẩn vào cây ngay lủi nhanh lắm, kêu xin ăn.
-Check out phòng xong cũng là 12h20 vì phải soạn đồ, đóng gói đồ. Xong xuôi mình ngồi nghỉ chỗ lễ tân 10p rồi di chuyển.
Chợ Bắc Mỹ An
-mình đến là mua ngay ở đầu chợ có bán xoài non bao tử 25k/1kg, nước chấm 3k/1 túi.
-Vào khu ăn uống: Mình ăn 1 tô Bánh canh 15k bột mỳ( có cả bột lọc). Quán cô Nga nhé. Khu ăn uống này đông đúc nhất, nhiều món kinh khủng. Giá thì quá ư là rẻ.
-Ăn xong mình ra quán Kem bơ cô Vân nổi tiếng: gọi 1 ly Kem bơ ngon tuyệt có 10k Ôi trời ơi!!!! No quá đi thôi, nhưng vẫn chén sạch banh luôn.
-Đi ngắm quần áo, cũng định mua mà lại bị lui tinh thần trong đầu nghĩ thôi về HN mua sau.
-Mua 1 ly nước ép táo: 15k, nhiều loại hoa quả 10k lắm nhé. Quán bé Linh, mình mua mang đi trên đg khát còn uống.
Nhà Úp Ngược
-Gần chợ Bắc Mỹ An cách có hơn 1km có Ngôi nhà úp ngược ở 44 Hồ Xuân Hương, mình định chơi r mà nghĩ tn lại thôi vì còn quá nhiều điểm chưa tới.
Công viên Châu Á
-14h chiều đi qua Công viên Châu Á, mình k vào vì nếu vào mất nhiều time mà các trò chơi, cảnh gần giống Vinperlan nhưng k đẹp bằng đâu nên mình thôi. Còn ai không đi Vinpearlan Hội An thì nên vào đây chơi nhé!
-Ngay tay trái có khu nhà như Trung tâm hội nghị vậy, mng hay chụp ảnh ở đây rất giống bên Sing.
Cung thiếu nhi
-Đi tiếp lên 100m tay phải là Nhà văn hoá Thiếu Nhi( Cung văn hoá) checkin các kiểu ở ngoài chứ k đc vào trong, mặc dù biết nhưng mình vẫn vào giả vờ xin bảo vệ xem sao mà k đc như vậy vẫn có cớ vào trong ngắm .
Chợ Helio
-Nhìn thẳng ra ngã tư luôn bên tay trái là Chợ Helio, rất đẹp nha. Nên đi mng ạ.
Con đường Bích hoạ
-Địa chỉ 75 Nguyễn Văn Linh ( gần Cầu Rồng)
-Đây là nơi nguyên 1 ngõ, và nhiều ngách được vẽ trang trí kín 2 bên. Rất nhiều hình luôn. Mình chụp k bỏ qua hình nào cả vì quá đẹp. Tiếc là 1 ngách trong đó k vào đc vì có nhà đang sửa và đập tường nên k được qua.
Cầu Rồng, Cầu Tình yêu
-15h kém 10 mình di chuyển lên cầu Rồng để sang cả Cầu TY. Vậy là mình check in được cả ngày và tối khi lên đèn rồi.
Ngọn hải đăng cũ
-Đến 16h15 mình được 1 anh Group review Đà Nẵng đưa lên Ngọn Hải đăng cũ, cảng Sơn Trà. Chụp ảnh max đẹp, có hải đăng cũ, có thuyền, có tàu rất đẹp.
-17h di chuyển về Cầu TY chụp ảnh lúc này nắng gắt k còn nên chụp ảnh đẹp lắm. Chuẩn ánh sáng hoàng hôn.
-Vậy là cũng sắp tới giờ tạm biệt.
Mình và anh bạn Group về KS
2 anh em tiếc vì anh ấy định dẫn mình đi ăn đặc sản, đi ra Công viên 7 kỳ quan thế giới nữa,... quá trời thứ để nhắc mình có lí do quay lại
19h30 bay, 6h mình bđ di chuyển taxi cùng 2 thùng quà, 1 vali ra sân bay. Cứ mải chơi sợ muộn nên lo lắn. Mình tới cây in vé thì kẹt giấy, ra quầy thông tin hỏi thì đc chỉ sang khu vực cân hành lí luôn. Vậy là thoải mái thời gian luôn rồi. Ngồi chờ 1h để bay mà ng cứ nao nao vậy.
Vài món ăn đặc sản ĐN mà mình biết
- Mì quảng Bà Mua và Bánh tráng cuốn thịt heo - 19 Trần Đình Trọng
- Bún mắm khu Trần Kế Xương
- Phố ẩm thực Huỳnh Thúc Kháng
- Bún chả cá - 109 Nguyễn Chí Thanh
- Bánh Bèo Bánh nậm - 100 Hoàng Văn Thụ
- Bún bò Huê- 23 Trần Quốc Toản
- Ăn vặt thì có Chè Thái đường Hoàng Diệu, chè Xuân Trang Lê Duẩn
Vài món ăn đặc sản ngon rẻ HA
Những món ăn ngon rẻ tại Hội An
1. Crepe chuối - Phố cổ Hội an, Hội An
2. Bánh cua - Phố cổ Hội an, Hội An (20k)
3. Bánh bột lọc ngọt, mặn - Phố cổ Hội an
4. Kem ống –Phố cổ Hội an, Hội An (5k/cái)
5. Nước mót - 150 Trần Phú, Minh An, Tp. Hội An
6. Cao lầu Thanh- 26 Thái Phiên , Tp. Hội An
7. Chè hạt sen – Phố cổ Hội an, Hội An
8. Bánh bèo chén - 48 Trần Phú, Minh An, Tp. Hội An
9. Bánh mì Phượng - 2B Phan Châu Trinh, Minh An, tp. Hội An
10. Bánh căn – Bánh căn Cô Bé - 114 Phan Châu Trinh, Tp. Hội An
11. Chè dì xí - 365 Hai Bà Trưng, Hội An
12. Bánh mì Queen-Madame Khanh - 115 Trần Cao Vân, Sơn Phong, Tp. Hội An, Quảng Nam (20k)
13. Hoành thánh Chiên - 533 Hai Bà Trưng, Tp. Hội An
14. Cơm gà A Cường - 01 Nguyễn Hoàng
15. Tào phớ - Gần Chùa Cầu, Hội An (15k)
16. Phở liến -25 Lê Lợi, Minh An,Tp. Hội An
17. Chè lục tàu xá -Phố cổ Hội an,Hội An
18. Bánh xoài - Phố cổ Hội an, Hội An
19. Bánh ướt cuốn thịt nướng-Cô Thu 83 Bà Triệu
Cơ chút vội vàng lưu luyến vì chưa chơi đc nhiều. Nhất là ngày đầu tiên mưa gió. Nhưng thực sự trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ là sẽ quay lại 1 lần nữa vào mùa khác thật đẹp. xem tiếp
Ai đó cho e địa chỉ các món ở khu Đài truyền hình Nguyễn Chí Thanh với :(( Lotte cũng đc ạ. Cảm ơn các bác nhiều xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Xôi cá rô đồng Ng Chí Thanh
Nhà gần đi qua suốt mà bh mình mới có dịp thử. Sáng sớm chớm thu se lạnh làm bát này vào phết ) Nóng hôi hổi vs nhìn đẹp mắt phải chụp ngay. Xôi dẻo thơm, ăn ko bị khô. Cá rô tẩm ướp đậm đà vừa miệng, xao lên cùng với hành khô rất thơm. Mình thì nghiện hành khô nên chỗ nào cho nhiều là thích r Thêm ít xì dầu, ít tương ớt và đặc biệt hạt tiêu cho đủ vị quyện vào ấn tượng luôn. Bát canh rau kèm cũng nóng hổi ngọt nước ok ) Tổng thiệt hại 25k ăn thấy hơi ít nhưng mà ngon đáng thử.
Phục vụ nhanh, không gian quán ko rộng lắm tầm <20 ng ngồi đc Có chỗ để xe, có đồ uống thêm.
Địa chỉ: Số 1 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh (chỗ chân cầu vượt)
Thời gian: như mng bảo là từ sáng đến tối. xem tiếp
Góc khen chê - khen nức nở
Chả là tối qua chị em em hẹn nhau đi ăn . Bà chị bảo bên nhà hàng này đang giảm giá set 3 món như hình kèm lẩu gà nhúng dấm ( e quên k chụp lẩu ) có 369 thôi qua ăn thử đi . Tất cả set đều chế biến từ gà chọi nhé mn ăn ngon và lạ miệng lắm ạ ( gà chọi nhưng ngon lắm k bị khô cứng gì đâu ) .
Cảm nhận của e khi bước vào quán là quán nhỏ thôi nằm đầu ngõ rẽ vào nhưng sạch sẽ, không gian kiểu cực kì dễ chịu nhé. Anh chủ và nhân viên cũng nhiệt tình . Đồ ăn thì ngon thôi rồi . Mặc dù là giảm giá nhưng làm rất ngon và đầy đặn . Đợt này giảm giá set nhà e gọi thêm âu trà đá và đĩa ngô chiên tổng hết 445k 4ng no phè phởn mà ngon lạ .
Thấy bảo bt set này 700k nhưng đáng đồng tiền bát gạo . Ai muốn tìm không gian yên tĩnh, đẹp đơn giản nhẹ nhàng, đồ ăn ngon lạ miệng thì qua thử nhé, e đảm bảo k hối hận đâu ạ.
Địa chỉ quán ngay đầu ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh rẽ vào . Nhà hàng Dân Chủ ạ ( e có chụp bên ngoài nhà hàn cho mn dễ nhìn ạ )
Hình như vẫn còn km set nên mn qua ăn tham khảo giá trc nhé hihi xem tiếp

Tinh thần ăn bít tết bất diệt, nay mình qua Steak Me 35/91 Nguyễn Chí Thanh ạ.
Mìn ăn bò sốt tiêu nấm và bò sốt phomai
75k/ suất small.
Thịt bò mình chọn tái vừa nhưng hơi sống so với mức mình hay ăn. Vị sốt tiêu nấm thì hơi nặng xì dầu, k đc đậm đà như bên Luna Đội Cấn nhưng phomai thì lại rất ngon ạ. Điểm cộng nữa là bánh mỳ tươi giống bên Luna, ăn đứt Homecook Giảng Võ - 150k không có bánh mỳ ăn kèm, gọi thêm thì là bánh mỳ bình thường hay có ở tiệm làm bánh mỳ, vừa khô vừa cứng.
Salad ăn cũng ngon nhé, 29k.
=> 8/10
Thái độ phục vụ: toàn zai xinh, thân thiện, nhẹ nhàng, chủ động mở cửa cho khách và nói cám ơn. Best 10/10
Rất nên thử ạ. Nhưng chắc mình sẽ lại trung thành với Luna. xem tiếp
[ Góc chê nhiều hơn khen]
Phở Hiền chuyên tái tại 138 Nguyễn Chí Thanh
Sáng em có đưa bà đi khám ở bệnh viện GTVT đến tầm trưa thì về gặp ngay cơn mưa nên đến hàng phở để ăn trưa
Em sẽ khen trước rồi chê sau ) ở đây chuyên tái và chỉ có tái giá 30k/1 bát
Nước phở ngon không quá mặn và không bị ngọt mì chính. Thịt tái mềm và ngọt không bị dai. Một bát khá nhiều ăn đủ no( với em )
Chỉ có cái là gọi thêm hành bị tính 5k ạ )) 4 quẩy cũng 5k nữa
Đáng ra sẽ là một bài khen cho chất lượng tuy nhiên phải thực sự chê về thái độ phục vụ
Đó là lúc em đang ăn và các khách hàng khác cũng vậy thì chủ quán và người nhà có cãi nhau ạ )) sau khi cãi nhau là đến chửi nhau luôn Chửi nhau luôn đấy ) mặc kệ khách ăn còn ta cứ chửi nhau thôi!
Em hỏi là các bác đi ăn gặp chửi nhau ăn có vào không ạ )) không vào một tí gì luôn ))
Thế nên em không muốn chê cũng phải chê thôi )) xem tiếp
[ Góc khen chê ]
Kem trái dừa 36 Nguyễn Chí Thanh
Nãy mình có đọc một bài rv về kem dừa ở 34 NCT thấy các bạn chê ghê quá. Mình thì cũng đã thử qua mấy nhà ở đó rồi, chốt lại vẫn thích ăn ở 36 hơn. Hôm qua định viết rv rồi mà mệt sml nên thôi. Nói chung là dọc đoạn Nguyễn Chí Thanh mình thấy ăn ở đây khá ok. Mình hay ăn kem trái dừa Thái và kem trái dừa Ý. 2 loại này về cơ bản trông y xì đúc. Màu kem bên ngoài thì kem Ý ngả màu ngà hơn còn kem Thái thì trắng tinh ý. Kem ý ăn cũng ngọt hơn là kem Thái. Mình không hảo ngọt lắm nên ăn Thái thấy vừa miệng hơn, ăn Ý thì so với mình hơi bị ngọt một chút. Nói chung là cũng không chênh nhau nhiều đâu. Có topping dừa khô, hạt ô liu và khá nhiều dừa nạo bên trong. Kem ăn khá mịn, không bị dăm đá. Trông nhỏ xinh mà ăn no phè phỡn, nắng nóng thế này ăn chỉ có phê thôi. À có cả nước dừa đi kèm nữa, uống khá ngọt chứ ko bị nhạt như một số nhà xung quanh.
- Ở đây có chị chủ quán bán thỉnh thoảng có thêm 1 hay 2 bạn nhân viên thì phải. Nhiều lúc phục vụ hơi chậm nếu đi vào tầm trưa, tan ca mọi người mua về nhiều. Nhưng chủ quán và nhân viên khá niềm nở, thân thiện.
- Quán hơi bé, chỗ ngồi hơi ít, ngồi trong nhà thì mát chứ mùa hè mà ngồi bên ngoài thì nóng phết ý chứ. Nhưng mình đến ăn mấy lần thì toàn thấy mua về thôi. Cũng ko quá đông khách ngồi lại ăn.
- Thỉnh thoảng lúc nào không có nhân viên có mỗi c chủ quán thôi thì cũng luôn tay luôn chân nên thỉnh thoang cũng hơi bừa bộn, không được gọn gàng lắm nhưng vẫn giữ được độ sạch sẽ, trông không tươm tất lắm thôi.
- Mình cũng đã ăn thử kem dừa trên hàng than rồi. So với ở đây thì nhỉnh hơn một chút nhưng xa chỗ mình quá nên hay chọn ăn ở đây hơn
- Quán còn có 3 cơ sở nữa ở Láng Hạ và đâu ý thì mình không nhớ vì chỉ ăn ở địa chỉ này thôi
Giá cả thì tùy loại, trong menu có ghi rõ ràng luôn nhé, cũng có nhiều món khác nhưng mình chưa thử tại chỉ toàn chăm chăm ăn kem dừa thui hihi. Lần sau đi sẽ thử loại khác xem sao xem tiếp




's House

AI VỀ VỚI XỨ MỘNG MƠ
Review đi HUẾ _ Huế Ecolodge
Hôm nay, Mèo sẽ review về chuyến đi mới nhất của mình Một trong những thành phố Mèo yêu nhất của Việt Nam_ Cố đô Huế
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Huế : Huế nằm ở khu vực miền Trung- Việt Nam. Khí hậu ở Huế chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô ở Huế kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 với tiết trời nóng và nắng chói chang. Có những thời điểm nhiệt độ lên tới đỉnh điểm ở mức 38 - 40 độ C. Mùa mưa ở Huế thì kéo dài từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. Vào mùa mưa có những trận mưa lớn, đôi khi có thể kèm theo những cơn bão. Nhiệt độ vào mùa mưa cũng khá thất thường có khi trời mát mẻ, dễ chịu trung bình là 20 độ C nhưng cũng có lúc xuống tới 9 độ C.
Các bạn nên đến Huế vào mùa thu là đẹp nhất. Mùa thu Huế kéo dài qua các tháng 7, tháng 8, tháng 9. Vào các tháng này, tiết trời mát mẻ sẽ thuận tiện cho du khách trong việc đi chơi, tham quan và di chuyển trên đường phố giữa các điểm du lịch. Với thời tiết đẹp của mùa thì chắc chắn sẽ có một chuyến đi hấp dẫn, thú vị và có nhiều kỷ niệm với thành phố Huế mộng mơ.
Ngoài ra, nếu không có dịp được ghé thăm Huế vào mùa thu thì nên đến Huế vào dịp Festival Huế. Festival thường được tổ chức vào tháng 4 hay vào các ngày lế như 30/4, mồng 1/5 hoặc vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3. Trong dịp này sẽ có nhiều hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí chắc chắn sẽ làm cho mn có những trải nghiệm thú vị cực kì
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Có 3 cách để đến Huế là đi Tàu, đi ô tô giường nằm và máy bay. Mèo đã từng đi Huế 3 lần, và trải nghiệm các cách di chuyển từ Hn đến Huế khác nhau, mỗi cách có sự thú vị riêng. Các bạn có thể gg các hãng xe như Hưng Thành, Hoàng Long và tàu trên trang web của đg sắt Việt Nam hoặc đặt vé máy bay của Vietjet, Vietnam airline...
* Ở ĐÂU KHI ĐẾN HUẾ ? Như đã nói,Mèo từng 3 lần đi Huế , nếu kinh tế eo hẹp các bạn có thể ở homestay với giá từ 200-500/1 người/ 1 đêm như Shmily homestay, Vu homestay, Đinh's house ...
Vì Huế ecolodge hơi xa trung tâm, cách tầm gần 10km nên hôm đầu tiên Mèo ở Đinh's House giá homestay từ 360k trở lên cho phòng 2 người. Tuỳ theo các bạn muốn ở hạng phòng nào.Nhà đúng kiểu Huế xưa, mộc mạc, yên bình, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh yên tĩnh. Có dàn hoa leo ngoài hiên nhà, tối đến thơm nưng nức. Không gian thoáng, có sân trước, sân sau, cửa sổ ngập nắng và ánh sáng . Tối ngồi hiên nhà đọc sách, uống chút trà thơm, ngửi hương hoa thoang thoảng sân vườn, không gian tĩnh lặng. O chủ nhà niềm nở dễ thương thấy yêu Huế nhiều hơn. Mèo có nhận book phòng tại đây nha. Ai muốn đi bình dân tiết kiệm thì ới Mèo.
* Còn nếu có điều kiện và thực sự đến để nghỉ dưỡng, cảm nhận hương vị của Huế thì mèo vote cho Huế ecolodge , Huế Riverside, ... nếu các bạn muốn một chốn thư giãn tuyệt vời, thả hồn vào thiên nhiên, sống giữa nhà vườn phong cách nam bộ từ những năm trước 1945 thì hãy đến với Huế ecolodg chỗ Mèo ở lần này nha
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, nhiệt tình kinh khủng. Hôm đến mình và bạn dính mưa hơi mệt các em ấy còn bỏ công hỏi thăm mua thuốc các thứ, rất đáng yêu. Mèo chấm điểm thái độ 200% , yêu từ chú bảo vệ đến cô làm vườn.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là khuôn viên nhà vườn Nam bộ thời xưa. Lối kiến trúc cổ đẹp tuyệt vời, vườn cây ăn trái, đặc biệt là bưởi nhiều và sai trĩu vườn, chuối, bầu, bí, mướp, hoa cỏ... thật sự thư giãn. Khuôn viên thoáng, ríu rít chim kêu, bướm bay dập dìu và nhất là hồ bơi rộng rãi, siêu sạch và thoáng đãng.
Phòng tại Huế ecolodge có 2 loại là phòng 3 người giá 1490k/1 đêm
và phòng 2 người giá 1190k/1 đêm đã bao gồm bữa sáng buffet. Hạng phòng tương đương Deluxe của Mai Châu ecolodge, giống cả cách bài trí, bồn gỗ, đồ dùng... vì cùng một hệ thống. Mà giá siêu yêu tía má ơi
Ăn uống tại Huế ecolodge : Mình là đứa nhạy cảm đồ ăn ) ăn ở các quán nổi tại Huế quá ngon rồi nên mình đánh giá đồ ăn bình thường, ko ngon ko chán chỉ từ 65k trở lên.
Còn đồ ăn ngon tại Huế ư? Tui kê cho 1 list nè )
- Mì Quảng: Mì quảng ở ngã tư Nguyễn Thái Học vs Bà Triệu.. 15-20k/tô.
- Bánh Cuốn nóng: có 3 chỗ, ở đường Lê Hồng Phong ( đợi hơi lâu nhưng ngon ), ở gần cuối đường Nguyễn Khuyến bên tay trái, ở ngã tư Nguyễn Thái Học-Bà Triệu (sát quán mì quảng)… ( tất cả đều 20k/phần)
- Mì ốp la : qua Lê Quý Đôn ( 30k/phần ), qua quán TUẤN ở Bạch Đằng ( xuống dốc khoảng 200m bên phải, giá 25k-30k/phần), ở Đinh Công Tráng ( bên bờ bắc – gần ngã tư giao nhau với Lê Thánh Tôn, giá 20k-30k/phần )
- Bún chả cá : bún chả cá A Có ( cs1: ở đầu đường Nguyễn Khuyến, cs2: ở sát quán mụ Đợi bên Nam ) 20k/tô
- Bún Ốc : Ngã tư đường Đống Đa – Lý Thường Kiệt.. ( bên cạnh cột đèn đỏ )
- Bún Bò Huế : Đi qua đường Nguyễn Công Trứ ( bún bà Tuyết ở 47 Nguyễn Công Trứ, Bún bà Nguyệt Toàn ở giữa đoạn đường Nguyễn Công Trứ ), quán Tuấn ở Bạch Đằng ngoài ốp la cũng có bún bò ngon, nhiều chỗ lắm… ( bún thì khoảng 25-30k)
- Bún riêu cua: quán THÚY ( 14 Nguyễn Huệ - 13k/tô)
- Xôi Thịt Hon (169 Trần Phú. Bán từ 6h-10h )
- Bánh canh chả cua: Gánh hàng rong trước Liên Hoa - 03 Lê Quý Đôn (nằm ở ngã 3 Lê Quý Đôn và Tôn Đức Thắng ) bán từ 6h - 7h30 sáng, password ở đây là " O Mai ơi ! bán cho con "
- Món tráng miệng: Thạch 7 màu ở Nguyễn Thiện Thuật ( đoạn giữa đường ), sữa chua ở Nguyễn Biểu, sữa chua- yaourt đường Nguyễn Huệ ( trước mặt Đại Học Y ), thạch ở đường Trần Quang Khải (chưa tới chợ), chè hẻm Hùng Vương...
- Vài chỗ tập hợp đầy đủ món ăn sáng: ngay chỗ giao nhau giữa Lê Thánh Tôn – Hàn Thuyên ( đủ món ngon – đặc biệt có bánh mỳ thịt nướng ngon )… một chỗ nữa là ở trước mặt khu chung cư Đống Đa (cũng khá ngon)
Bán chiều tối :
- Bánh bèo nậm lọc: ở đường Trương Định( bán sau 4h chiều ), ở đường Trường Chinh ( chạy 1 đoạn dài qua 1 cây cầu gì đó đầu tiên xong nhìn qua bên trái ngay có chỗ bán, ở đây có bánh nậm lọc, bún bò, bánh canh, bún thịt nướng v..v… bán sau 4h chiều ) , một chỗ ngon nữa là ở đường Yết Kiêu ( đoạn Lê Duẩn cua vô nhìn sang trái ngay ) …
- Bún Thịt Nướng – Nem Lụi: ở chợ Đông Ba ( 15k/phần, nem lụi 6k/xiên), ở đường Trường Chinh ghi ở trên, quán HUYỀN ANH ( trên Kim Long )…
- Chè: Chè sữa chi lăng, chè hẻm ,chè ở Mai Thúc Loan (rẻ). Đặc biệt nên thử chè bột lọc heo quay, bột lọc cốt dừa, chè chuối....
- Bún Hến: ở Hàn Mặc Tử, xuống dưới Cồn– Quán HOA ĐÔNG ăn ngon mà ko đắt
- Bánh tráng nướng: Nguyễn Du.. ( ở đây còn có Bánh Tráng Trộn ) , ở đường số 92 Hoàng Diệu ( bánh tráng nướng Đà Nẵng )…
- Bún Đậu mắm tôm: ở đường Trường Chinh ( hoặc đi vô ngõ nhà Vịt xong cua trái rồi đi ra thẳng là tới - ở đây khá ngon + giá 15k-20k), bún đậu gánh ruốc ở Mai Thúc Loan ( đoạn gần đèn đỏ - 172 Mai Thúc Loan )
- Nem Chua Rán Khang : số 7 Kiệt 130 Đặng Thái Thân ( tập hợp nhiều món ăn vặt - ở đây còn có sữa chua nếp cẩm )
- Bánh Tôm Hồ Tây: cũng khá ngon, ở 29 Lê Hồng Phong ( 1 dĩa 10k, 4 cái )
- Bánh canh bột lộn: tới ăn là biết vì khá ngon( 7k-10k/tô, bán cả ngày – 66 Ngô Đức Kế )
- Bún Nghệ : ở đường Trần Quang Khải ( đoạn gần chợ nhưng chưa tới chợ - 10k/tô ngon – bán từ 2h chiều )
- Bún giấm nuốc : ngay dốc cầu Gia Hội bên phải (15k/tô)
- Bánh canh cua : Phạm Hồng Thái. (20k/tô)
- Bún mắm nêm O BÉ + Bánh Lọc( 14 Nguyễn Huệ ) (10k/dĩa)
.... Nhiều lắm, kể tới mai hổng hết. Kinh nghiệm nè, không cần nổi tiếng. CỨ THẤY ĐÔNG NGƯỜI ĂN LÀ TẤP VÔ CHÉN LIỀN AUTO NGON NHA MẤY MẸ
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở HUẾ
Đại Nội ( giá vé niêm yết 150k/1 người nên đi kèm vé các lăng tẩm để đc rẻ hơn) : Hoàng thành nằm bên trong kinh thành Huế là địa điểm đầu tiên nên ghé qua khi du lịch Huế. Sau hơn 100 năm, những công trình kiến trúc đồ sộ ở Đại Nội chỉ còn lại ít ỏi chiếm không đầy một nửa con số ban đầu nhưng vẫn mang trong mình nét uy nghi của triều đình phong kiến một thời. Đại Nội khá rộng, đi tham quan hết cũng mất gần nửa ngày đến 1 ngày lận đó.
Các lăng tẩm: Đi du lịch Huế không thể không tận mắt đến xem các công trình cổ xưa huy hoàng này đúng ko nào? Các lăng tẩm của các đời vua ở Huế đều có nét riêng và những câu chuyện lịch sử thú vị. Tuy nhiên các lăng tẩm thường cách xa nhau và không nằm trong trung tâm thành phố. Độ xa trung bình 10km cần thuê xe máy or taxi, grab để đi thăm quan các lăng tẩm như Lăng Tự Đức, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định. Mèo đánh giá lăng Khải Định đẹp nhất trong tất cả các lăng nha. Đáng tiền giá vé lắmmmm ( Trung bình 100k/1 lăng/1 người, đi cùng đại nội rẻ hơn 3 hay 4 chục gì đó, hihi )
Ngoài ra các bạn có thể đi tham quan các điểm nổi bật sau, Mèo lôi tên thôi tại lười viết chi tiết quá, huhu
- Hồ Thuỷ Tiên, công viên ma đã từng lên báo Mỹ đó ạ ^^
- Nghe ca trù trên sông Hương
- Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế
- Điện Hòn Chén
- Chùa Thiên Mụ
- Đồi Vọng Cảnh
- Núi Ngự Bình
- Núi Bạch Mã
- Biển Lăng Cô, Biển Thuận An, biển Cảnh Dương
- Đầm Lập An, Đầm Cầu Hai, Suối Voi, Hồ Truồi ....
Nói chung, Huế với Mèo luôn đẹp, luôn thân thương, người Huế đáng yêu. Phong cảnh Huế siêu đẹp, có hồ, có sông, có núi, có biển. Cảnh đẹp miễn chê, đồ ăn tuyệt vời. Vậy nên có ai muốn về với xứ mộng mơ thì ới Mèo để đc book phòng giá siêu yêu nhé
Chúc các bạn có chuyến đi vui xem tiếp

Trời lạnh lười ra ngoài nhưng vẫn thèm ăn steak Mình có đi ăn đôi ba chỗ, thử gom lại xem, mọi người ai có chỗ ngon, bổ, mềm mềm cũng chia sẻ nha. Mình sắp xếp theo mức độ giá mềm dần theo quan điểm của mình và ăn ok ạ.
1. Jackson Steakhouse, Hai Bà Trưng, HK, HN
Giá cao nhất đối với mình, ít nhất vô đó là 550k/ người (có menu nên mình k liệt kê ra nữa nhé), không gian yên tĩnh, hoa, nến sáp thơm nhẹ, rất nhẹ nhàng hợp cho dịp đặc biệt, quan trọng . Hôm mình tới có 1 bàn ăn hình như có người đúng sinh nhật nên nhà hàng tự tắt điện, mang bánh lên, hát chúc không rõ là mình order hay họ tự làm nữa. Mình không lưu hình chụp.
2. S&L' s diner, Bảo Khánh, Hàng Trống (hơi khó tìm chút)
Quán này hay hay vì nó là kiểu hầm của 1 tòa nhà. Ví dụ gửi xe nhưng họ decor thành quán ăn kiểu rất Mĩ, tông màu đỏ, ghế đỏ, quầy order ngay bên ngoài, phong cách vui, trẻ trung, "phổ biến" hơn Jack. Quán của vợ người Việt, chồng người Mĩ nên đồ ăn mình thấy khá ngon, giá mềm hơn Jack. 2 người khoảng 700k đổ lai là ok rồi.
3. Steak Me, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh
Quán này gần khu trường đại học nên giá cũng mềm hơn. Hai người chỉ khoảng 450k đổ lại là đẹp. Quán gần gũi, nhỏ nhỏ nhưng sạch sẽ. Thực đơn cũng tiếng Việt nhiều hơn nên cũng tiện. Đọc thực đơn của J, SL là cũng mỏi mắt. Mùi vị của steak ở đây mình cảm giác "Việt hóa" hơn nên cũng tạm ok nhưng chắc bạn nào sành ăn cũng hơi khó tính chút.
Mình ít ảnh chụp đồ ăn (chỉ có hình của SL và Steak me, Jackson mình k tìm được nên phải mô tả nhiều hơn. Hi vọng mọi người đóng góp thêm. Về pizza thì mình chỉ mê Pizza 4P nhất là vị Camembert & Hammushroom Sauce. Cảm ơn cả nhà. xem tiếp
[Góc khen]
Isalad+, có 2 địa chỉ ở Tống Duy Tân và Nguyễn Chí Thanh
Dành cho các bạn gymer hoặc muốn ăn kiêng giảm cân các thứ nè
Hnay mình gọi ship nên chỉ đánh giá đồ ăn thôi nha. Menu quán là gọi salad và tự chọn sốt, của t gọi salad gà nướng và sốt cay, rau tươi, ăn mát ( có 1 miếng dưa chuột ăn hơi đắng but nevermind), đặc biệt là gà ăn xuất sắc luôn, tẩm sốt gochujang của HQ, thịt mềm, có cả da lun. Sốt được để riêng để mình có thể tự điều chỉnh, cá nhân mình chỉ dùng hết nửa cốc sốt kia thôi, căn bản do có thành phần chính là mayo nên ko đc ăn nhiều :<
Có vẻ như là có cả bảng giá trị dinh dưỡng cho mỗi phần ăn nữa, nhưng quán đang p chỉnh sửa lại chưa up, phần salad của mình chưa đến 300kcal nên ăn thoải con gà mái luôn.
Nhân viên trực máy thân thiện, trả lời tnhan nhanh, nhẹ nhàng. Ship cũng nhanh, gọi phát 15-20' sau có luôn (hoặc tại lúc mình gọi quá h ăn lâu r nên làm nhanh idk )
Giá hợp lý, 55k 1 phần salad, ns thật là ăn ko đủ no đâu chỉ đủ chất thôi, nên gọi thêm bánh mì hoặc đồ uống nha cả nhà xem tiếp
Đây là ý kiến cá nhân của mình và chỗ mình chê thì ko quay lại lần 2 nên chưa chắc là tổng quát nhưng các bạn cứ tham khảo nhé
Chỗ đầu tiên ăn nướng mình được chị gái dẫn đi là sumo bbq, ngày trước giá đắt hơn, giờ suất 249k đã có cả nướng cả lẩu thiếu hải sản thôi, nướng ướp ngon nước chấm cũng được, mà đặc biệt là salat rong biển thì siêu siêu ngon, nhân viên tớ đọc thấy nhiều chỗ bị chê mà tớ từng ăn trong Royal, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Thúc Kháng đều thấy cũng ok, à chê là dù là suất đắt nhất thì nước lẩu cũng vẫn là những lựa chọn đó, lẩu cay hay ko cay cũng ngang ngang ko ngon lắm
Tiếp theo là Kpub ạ, lần đầu bạn t dẫn đến đây có 6 đứa với nhau mà ăn suất 100k 1 người ấy, giới hạn món nhưng lại cảm thấy chưa bao giờ ăn ngon thế ( chẳng biết phải do đông nên vui ko ))) sau này ko có mức giá 100k ý nữa, giá lớn nhất là 230k thì phải, đồ nướng và đồ ăn kèm mình thấy đều ok, chỉ có nhân viên thì chờ cũng lâu lâu vì nó đông lắm, suất này còn có cả lẩu, nhưng hình như chỉ đc ăn phần thịt họ mang ra chứ ko đc gọi thêm hay sao ý t ko nhớ lắm vì thường ăn đến đấy cũng no rồi và nước lẩu chẳng có gì đặc biệt
hôm trước thấy có bạn chê kichi kichi quá trời mà t thì ko thấy thế, tại t thích lẩu thái mà chẳng biết chỗ nào ăn bf lẩu ngon ngoài chỗ ý, 2 ng thường hết khoảng 600k, trưa thì rẻ hơn hay sao ý, nước chấm siêu ngon, nhân viên nhiệt tình, ít món nhưng ăn vẫn thấy ngon với no rồi ) mà t thích nhất là kiểu mình tự lấy đồ ko phải gọi ai mang ra
quán Chipa chipa ở Kim Mã t cũng ăn 1 lần ko phải vì chê mà ko quay lại lần 2 mà do cứ quên nên chưa quay lại, đồ ăn có ngon hơn sumo tí, giá cũng khoảng 300k và lẩu thái cay hết nước mắt, nó vẫn có mấy loại lẩu nữa ấy
cùng ở Kim Mã thì t mong các bạn tránh Koto bbq ra, có lần t đi ăn vào buổi tối và ngày lễ, ngày lễ ko đc áp dụng giảm giá, 2 đứa ăn hơn 900k mà đồ thì quá chán so với mức giá, lúc đi vệ sinh ở tầng 1 thấy ở trong quầy ông nhân viên đang thái thịt từ cục to đùng còn chưa rã đông, mà đó có phải quầy bếp đâu, chán
seoul bbq mình từng ăn 1 lần ở Nguyễn Trường Tộ, lâu rồi ko nhớ chính xác chỉ nhớ là ko thích nhân viên, với cả chắc hôm đó đi ăn quán quá đông trẻ con chạy nhảy ồn ào quá ) đồ ăn thì ướp bình thường nên mình cũng ko có ấn tượng đặc sắc j
daruma bạn mình thích mà mình cứ ko muốn quay lại ăn vì hôm đi ăn lẩu nó dùng bếp cồn khô ăn bực cả mình, mình đi ăn ở vincom Nguyễn Chí Thanh
sushi bar mình hay đi với gia đình nên ko bàn về kinh tế nhưng chắc cũng là đắt rồi, chưa ăn chỗ nào đồ Nhật gọi món như thế nữa nên ko so sánh được với giá thế thì đồ như thế ok chưa, nhưng mà chỉ có món rau xào sốt nấm gì là ngon đặc biệt còn lại cũng bình thường
yakimono mình mới ăn 1 lần ở Nguyên Hồng, 199k có vẻ nhiều món nhưng đồ ăn ướp bình thường mà cảm thấy ngay đc là đồ ăn lâu rồi ấy, chắc để đông lạnh lâu rồi ấy, cũng khoảng giá đó đi ăn Kpub ngon hơn nhiều
gần đây t mới biết quán đồ nướng Sariwon trong big C các c ạ, thích chỗ ý nhất luôn, vì có nấm kim châm nướng, ko phải chỗ nào cũng có đâu ))) salat có bắp cải với cà chua bi, giấm và sốt mayonnaise cho mình tự trộn, sốt chấm, bánh gạo, phồng tôm, chè... thì ở quầy mình tự ra lấy còn đồ nướng họ mang tới bàn, đồ nướng nhiều loại mà siêu ngon, nhiều loại hải sản, lẩu cũng ngon Hôm mình đi ăn hết nấm kim châm muốn khóc luôn mà anh nhân viên bảo đợi tí anh chạy đi mua luôn, thì trong big C mà ))
p/s: nói nhiều quá sợ các bạn tưởng là cố tình quảng cáo, nhưng t vừa biết sariwon có cả loại 229k, vẫn cả mực, bạch tuộc, gà, bò, cả lẩu, còn thấy họ bảo tháng 8 này có ăn 4 tặng 1 của bf 229k, bt t ăn loại 329k là đủ nhất, 229k họ bảo ít món hơn nhưng giá đó thì các bạn nên đi thử, vì t thấy ngon mà thoải mái nắm
Mình còn thích đi ăn thử ở Jlegu mà xa với lười tìm, bạn mình bảo ở Nguyên Khiết hơi khó tìm, chưa đi được lần nào )))
Cập nhật 20/3/2019 )) tự nhiên có bạn cmt bài này của mình
Gogi 299k chưa VAT ko có hải sản nhưng thịt tươi ngon hơn sumo, rau cuốn cũng tươi, thay vỉ liên tục, nước lẩu t mới biết là cứ gọi lẩu nấm xong nhúng kim chi ở ngoài vào ngon hơn, biết hơi muộn )))
Nói chung ưng lắm
Quán Gu i92 t ko nhớ mức giá nhưng đồ ăn khá ok nha các bạn, t đi hôm đông nên phục vụ hơi lâu tí sumobbq
bf Poseidon đồ ăn mình ko nhớ, chắc cũng đc, chè ngon, nhưng ko muốn quay lại lắm vì đi ăn như đánh nhau, chật chội, đồ mới ra là mn lai vào ùn ùn, bàn ghế kê chật lắm ấy
Bf Bay không gian đẹp, đồ ăn cũng khá ngon chỉ chê là điều hoà hơi lạnh nên bề bề nóng hổi bê ra tí là nguội mn ạ
Bb home cook t thường ăn bít tết, thịt ngon nhưng mọi ng gọi chín kĩ là vừa, chứ ko là khá đỏ, gọi combo cả bò cừu gà không ngon bằng bò gọi riêng mn nhé, hôm trc t ăn ở Đường Thành thấy ngon hơn Trung Hoà với Giảng Võ
Về lẩu nấm có Ashima chanh xả nhưng đồ chấm ko hợp với t cứ thấy nhạt nhẽo, nhà t hay ăn lẩu nấm Gia Khánh không chanh xả bằng nhưng ngon mn ạ, mệt mệt mà đi ăn lẩu nấm với gà ác là chuẩn đấy ))
xem tiếp
[Phở] Loanh quanh khu Thành Công
1. Phở Hiền - 138 Nguyễn Chí Thanh
Quán chỉ mở sáng, chuyên tái, khách ra vào nườm nượp thế mà ngày trước cô chủ quán nhớ được từng bàn gọi gì, rồi thu tiền không sai một đồng. Gần đây mới chuyển sáng kiểu trả tiền trước. Đến sớm, bạn sẽ nhìn thấy nhân viên trực tiếp thái bò ngay phía ngoài cửa hàng. Nước dùng không được trong, và cũng chắc chắn có mì chính nhưng khẩu vị cá nhân thấy nó đậm đà, thịt bò tươi ngon mà nhiều nữa. 30k cho một bữa sáng no.
2. Phở Tuấn Râu - gần cây xăng La Thành
Sáng phở, tối lẩu. Quán trước nằm ở khu B1 Thành Công (ggmap là ngõ 9 nguyên hồng). Nhưng giờ ở đó bán phở gà, trâu chuyển sang bên này. Nước dùng ở đây không mì chính, khá trong, nhưng chắc không quen ăn thịt trâu nên cứ thấy nó dai dai kiểu gì đó . xem tiếp
[GÓC KHEN]
M và e họ 2 đứa vào BlackBall gọi 2 cốc
1 em BB đặc biệt size S 46k
1 em BB sầu riêng size M 45k
=> Giá khá đắt nhưng m thấy ăn ngon xứng với tiền bỏ ra. Khoai dẻo thơm, trân châu dai ngon. Đặc biệt m rất thích vị sầu riêng, m thấy còn ngon hơn cả vị đặc biệt( size S sầu riêng rẻ hơn 10k nhé)! Quán đông nhân viên, hôm bm đến gọi đồ và đồ nhanh chóng được mang ra. Lúc về bm có mua thêm 2 cốc BB sầu riêng mang về ko biết nhân viên quên hay tn mà cốc mang về ko đc hũ sữa trắng để cho vào thêm, lúc ở quán thì 2 cốc đc chung 1 hũ đó, m thấy hũ này có vị cà phê sữa thơm ngậy.
Bm đi ăn ở địa chỉ 32 Quang Trung-HBT-HN. Hnay đi đường m bắt gặp 1 cửa hàng mới mở ở Nguyễn Chí Thanh gần nhà m nên thấy nhớ em nó quá. Mong là giá của e n mềm hơn chút để đỡ tốn xiền hơn xem tiếp
Bún cá lòng cay - 14 Quang Trung
Fan ruột của bún cá vs bún hải sản nên là có chỗ nào ngon thì mình đi thử liền, cơ mà đúng là k phải lúc nào đời cũng như là mơ htrc thử ăn bún cá cay ở 128 Nguyễn Chí Thanh đã hơi thất vọng vì k ngon đc như mình nghĩ r, nghĩ bụng đổi sang quán này xem tnao vì thấy review cx đc
Đầu tiên thì ấn tượng của mình là quán siêu bé và đông, đến phải đứng chờ một lúc, xong mình cả bạn k chờ đc nữa nên phải sang cf cạnh đấy gọi cf xong ngồi chờ, chờ mãi chả thấy ai ra bảo mình order, đc 1 lúc có bạn bưng 2 tô bún đến, mình kiểu wtf mình đã gọi đâu và bát bún thì so vs ảnh minh hoạ trên foody thì đúng là.. nhưng thôi đang đói nên cx kệ ăn luôn, chụp tạm con ảnh sống ảo r cắm đầu vào ăn )
Bún thì mình thấy cá ngon thôi lòng thì bt, bát bún hơi bé so với những chỗ khác, nc dùng khá ngon
Đến lúc ra thanh toán thì các b nv mãi k thanh toán xong đc cho mình vì kb mình order cgi?? Gọi bạn bê đồ ra hỏi thì bạn í cx k nhớ mang j ra cho mình đứng đợi b í 1 lúc xong ms nhớ ra mình có chụp con ảnh sống ảo, may quá lôi ra cho xem ảnh ms thanh toán đc, k thì kb giải quyết như nào )
Túm cái váy lại là ăn cũng đc, nhưng ăn cho biết thôi chứ chắc cx k quay lại ) xem tiếp
[Góc Steak]
Tối nay 2 vc định ra Nam Trung- Văn Miếu ăn thử nhưng hết bàn Đành qua thử Steak Me ở Nguyễn Chí Thanh, và đấy quả là quyết định sáng suốt!!!! Quán nằm trong ngõ, không quá khó tìm. Ấn tượng đầu tiên là nhân viên, nhân viên rất ngoan ý, tươi cười chỉ dẫn tận tình cho khách, ưng kiểu đưa menu xong để tgian cho chọn món chứ ko đứng đợi. Mình gọi 2 steak bò cỡ S 1 well done 1 medium rare 1 mỳ bò bằm. Sau khoảng cỡ 10p thì đồ ăn dc mang lên. Nhân viên sau khi bê đồ ăn còn hỏi mình có muốn mang mỳ lên sau không, tâm lý phết, sau đó còn biết chúc khách ăn ngon miệng. Cả 2 đều gọi sốt tiêu nấm, sốt khá đặc có vẻ đc pha hơi nhiều bột nên dính lằng nhằng, ko đc đậm vị tiêu lắm. Bò thơm, rất thơm ý mềm mọng, cắt miếng nào ra miếng ý ăn khác hẳn ở luna, k hôi 1 tý nào, toàn mùi nướng nên ăn rất thích và làm cũng vừa đúng yêu cầu nữa. À điểm trừ của bò là tẩm ướp bị mặn! Kiểu nếu ngậm trong mồm sẽ thấy bị thôi mặn ra và rát hàm 9 điểm cho bò hy vọng lần sau ăn sẽ đỡ ) Mỳ bò bằm ăn phần sốt khá giống ở Pep, ko bị pha thêm tý thịt lợn nào, tuy sợi mỳ có hơi chưa dc chín tới lắm, nhưng sốt ngon nên sẽ thứ tha ) Mọi thứ đều Ok!!! Ngoại trừ việc món gì cũng khiêm tốn quá ) hoặc do vc mình thuồng luồng ba ba nên cảm thấy bữa ăn này như ăn hương ăn hoa )) Tổng bữa hết 270k, nhỉnh hơn Luna chút xíu, nhưng bù lại thái độ pv hơn hẳn, không gian cũng thoải mái hơn hẳn, bò cũng chất lượng hơn nên chắc chắn sẽ quay lại thử những món khác xem tiếp
Blackball - 62 Nguyễn Chí Thanh

Hôm qua 24/4, khoảng 8h tối mình có qua tận cửa hàng mua 2 trà mang về, 1 cốc trà vải, 1 cốc “nước mận rau câu”
Điều đáng nói là khi qua cửa hàng có 1,2 bàn khách đang ngồi và ko có khách nào đang ord trừ mình. Mình ord “nước mận” nhưng lại pha cho mình “trà mận” mà đơn của mình mua mang về cộng thêm việc cho con nhỏ đi cùng nên mình hoàn toàn ko có ý định kiểm tra tại cửa hàng. Đến lúc về uống mới phát hiện ra thì đã muộn.
Cửa hàng lúc mình tới mua có 3 bạn nhân viên, 1 đang dọn dẹp và 2 bạn pha chế vậy mà chỉ với 2 cốc nc thôi cũng lỗi cả 2. 1 cốc chuẩn bị đóng vào cho khách nhưng quên đường, mang cốc đường ra đổ thẳng vào cốc trà (đã hoàn thành, pha đầy) trc sự chứng kiến của vợ chồng mình (mình còn nói nhỏ với chồng là quên đường bây h mới cho vào), còn 1 cốc nhầm hoàn toàn nội dung trong khi lúc sau ord bạn ấy còn hỏi lại, mình còn nhắc lại thêm 1 lần nữa là “nước mận”. Mình ko muốn bắt đền các bạn ord đâu vì cũng biết các bạn ấy toàn sv đi làm cũng ko dc bao nhiêu, nên các bạn hãy nghĩ cho khách 1 chút, khi mà bỏ gần 50k ra để mua loại nc mình thích nhưng lại vì sự bất cẩn của chính ng bán mà phải dùng cái ko thích, thì thử hỏi có ai vui được.
Sẽ chẳng đáng nói khi cửa hàng đông, hoặc bạn ord ghi sai tên loại nước. Mình sẽ sẵn sàng thông cảm vì bt mình khá dễ tính.
Mình từng ủng hộ cửa hàng rất nhiều ngay từ lúc mới khai trương, ngày nào chồng mình đi làm về cũng qua mua 2 cốc 1 trà đào và 1 nước mận (cho mình) từ lúc cửa hàng đông cho đến lúc cửa hàng bán vắng teo và có lần còn bán cho mình nửa bát chè với giá ny mình cũng chẳng thăc mắc .
Thiết nghĩ khi cửa hàng vắng khách như vậy thì các bạn nên tập trung vào chất lượng sản phẩm một chút vì 2 loại trà mận và nước mận (nếu bạn nào đã từng uống) nó hoàn toàn khác hẳn nhau. Chưa kể cốc của mình tự dưng lại đc bonus thêm 2 viên trân châu đen rất nhảm nhí ko b có phải hàng tồn của đồng chí nào ko
Blackball gần đây cũng dính phốt r nên mong các bạn chủ quản lý và dặn dò nhân viên cẩn thận chút.
Ps: trước đó 1 hôm (ngày 23/4) cũng vừa mua 2 cốc - trong đó có 1 cốc nc mận ở BB - NCT nhg là qua delivery (nc mận vẫn ngon tuyệt) - Như kiểu hqua vừa xoạc rồi đến hôm nay lại bị phản bội vậy
Vì sự nhiệt tình pha chế của các bạn mình đã bỏ dở 1/2 cốc trà sau khi cố gắng uống cho đỡ phí vì ko hề thích trà mận của BB chút nào và có lẽ đối với mình trà mận BB nó dở thật sự
Vẫn biết thỉnh thoảng nhầm lẫn là chuyện thường nhưng hãy cố gắng để hoàn thiện vì có những khách chỉ cần 1 lần thôi sẽ never come back luôn
Cửa hàng cũng đã xin lỗi, nhưng các bác đi mua hãy cẩn thận nhé
Dưới đây là ảnh mình chụp lại dv cskh, giải quyết việc pha nhầm của Dingtea 306 ng trãi và BB 62 NCT xem tiếp
( góc chê ) steak me số 35 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh .
Hôm trước có đọc được bài review recommend steak me , nay mình quyết định đi và phải nói là khá thất vọng . Đầu tiên khi bọn mình đến lúc đấy quán vắng và mình có hỏi để ngồi trên tầng 2 thfi nhân viên nói là đã kín r trong khi lên thì không có 1 ai Ok fine . Bọn mình ngồi tầng 1 mình có gọi 1 salad steak me , gà nướng , 1 bò sốt nấm tiêu , 1 bò sốt nâu j đó cả 2 đều gọi wall done với 1 nuget gà , 2 nước chanh Sả .
- salad : cứng , rau ko cắt kĩ để rất dài và to . Phần bên trên ko phải giòn mà rất cứng .
-nuget gà : ăn giống bột chiên hơn là gà chiên , cứng.
- 2 bò : mình gọi well done , bò ra lạnh ngắt hầu như là sống , thịt bò có chỗ là đỏ hoàn toàn , có vị tanh , sốt có vị chua chua , khoai tây nghiền khô , sốt salad chán .
- nước chanh Sả : quá ngọt mặc dù có rất nhiều đá , càng uống càng khát .
- món gà nướng : tạm ổn
Đánh giá : 3/10
Có/ không quay lại : không
Nhân tiện ai biết hàng steak nào ăn ổn mà ko quá đắt có thể recommend cho mình được không .
Cập nhật thêm là sau khi đi ăn về bạn mình đã bắn pháo bông mừng tết sớm trong đêm . xem tiếp
Kem dừa hàng 36 Nguyễn Chí Thanh so với những quán mình từng ăn thì kem ở đây khá ổn. Gọi kem dừa quả được free nước dừa, ăn kem ngọt xong rồi nạo cùi dừa non cả quả no lặc lè, chắc 2 đứa ăn 1 quả mất. Ăn xong đứng dậy trả tiền 2 đứa hết 90k, tính ra 45k/1 quả mới ớ người vì lần trước mình đến quán cũng ăn như thế kem dừa cả quả có 35k thôi, thực sự bị bất ngờ luôn @@ Chắc đông khách quá nên quán tăng giá đây ) xem tiếp
.
Chả cá Vọng Ngư 29 Nguyễn Chí Thanh.
Đồ ăn vote :
Thái độ nhân viên : .
Mặc dù mang tiếng là zai thủ đô nhưng đây là Lần đầu sau 27 năm cắm rễ em đi ăn chả cá kiểu vậy.
ComBo này em gọi giá sale còn có.
1 chả cá lăng.
1 Dạ dày cá bóp thấu.
1 Lẩu đầu cá lăng lá giang.
1 Khoai chiên .
Tráng miệng thạch sương sa.
BÚN ĂN FREE.
Chả cá khá vừa miệng không bị mặn, dạ dày cá giòn không bị tanh, lẩu lá giang chua chua thơm rất lạ miệng
Mắm tôm , nước mắm pha chế rất ổn.
Em ấn tượng nhất ở quán là thái độ nhân viên rất ngoan từ bạn bảo vệ đến bạn order.
Chắc chắn sẽ quay lại quán này ăn lần tới cùng đám bạn xem tiếp
Thấy có bạn review bún bò Huế mà nhớ món này quá, 7 tháng rồi ko được ra quán tủ của tớ ăn
Hồi trước tớ chỉ thích ăn Phở (Phở Bát Đàn hoặc Phở Tuấn Giảng Võ là ngon thôi nhé) nhưng từ hồi
được quán này thì thôi hẳn phở luôn. Mùa hè nóng nực, từ Nguyễn Chí Thanh ra Lò Đúc là 9km + tắc đường, vậy mà 1 tuần phải đi ăn 2-3 bữa. Kể cả bầu đến tháng thứ 9 vẫn đi ăn, đến khi đẻ là khỏi đi đc nữa, ahuhu.
Điểm trừ là quán chật, khá đông, bàn ghế thấp, tớ bụng to ngồi khổ vật vã. Còn điểm cộng, các bạn cứ ăn thử đi rồi biết tại sao tớ phải lặn lội đi xa thế để ăn )
Bún bò Huế Huy Béo - Lò Đúc nhé, tớ ăn ở Phạm Ngọc Thạch rồi là CS1 mà ko thấy ngon bằng ở CS2 là sao ta? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình hỏi khu Chùa Láng cả Nguyễn Chí Thanh có quán bánh cuốn nào ngon không ạ ? xem tiếp
[Góc không khá hơn] Bún cá cay Hải Phòng 128 Nguyễn Chí Thanh.
Là quán bún cá có biển hiệu to đùng nổi bật gần ngã tư Láng-Nguyễn Chí Thanh mà chúng ta vẫn từng liếc nhìn mỗi khi dừng đèn đỏ )
Thật ra 2 năm trước mình đã từng ăn bát 30k tại quán 1 lần nhưng không thấy ấn tượng nên k quay lại. Hôm nay ông anh đòi thử nên mới order Grab về nhưng tiếc cái là nước dùng nguội rồi :((
Đây là suất đặc biệt 50k (sorry vì mình đã ăn được 1 nửa rồi mới chụp do đói quá k chịu được ), suất 30k lần trước mình ăn thì k thể no được ấy
Topping đa dạng: cá, chả bò, tôm, chả cá, lạp sườn (cá hơi ít, tầm 3-4 miếng). Mình chỉ thấy chả cá vs chả bò ăn ngon còn lại thì khá nhạt.
Nhưng điểm trừ lớn nhất lại đến từ thứ đáng ra là linh hồn của bát bún...đó là nước dùng :(( nước dùng nhạt và có mùi bột canh
Tóm lại là chưa no với bát 50k, và chưa ưng mồm luôn. Nên lần 2 cũng là lần cuối mình ăn ở đây.
Mình sẽ quay về với quán ruột ở Mạc Thái Tông ) các bạn biết quán bún cá nào ngon thì comment cho mn cùng trải nghiệm nha!
Thank you! xem tiếp
Tình hình là lớp em đang cbi tổ chức 20/10 và muốn ăn lẩu. Mn cho e xin ít review quán nào ngon mà giá sinh viên với ạ. Em muốn tìm ở khu vực Nguyễn Chí Thanh và Cầu Giấy ạ, quán nào có sức chứa khoảng trên 20 người ạ xem tiếp
Ẩn trong gr lâu rồi giờ mới làm bài viết )
Bánh mì Cô Long 29 Nguyễn Chí Thanh.
Bdau ấn tượng vì đón khách tận cửa.
Nhma bánh mì chảo với sốt vang thật sự thất vọng
Thịt, lạp xưởng đều chán. Có miếng thịt còn có mùi ôi rồi. Sốt cực kì nhạt nữa Ít ra Pate với khoai tây khá ngon.
Đến bánh mì sốt vang. Kbiet mình là người ăn mặn hay gì nhma sốt vẫn thấy nhạt. Phải cho cả bột nêm lẫn chút muối vào mới ăn đc. Nhân viên bảo mình là nước sốt có cả nước hầm xương vào nên sau khi cho gia vị vào ăn cũng vừa miệng. Thịt là thịt hộp , được cái khá mềm.
30k bánh mì chảo 35k sốt vang.
K thấy xứng đáng với tiền bỏ ra cho lắm xem tiếp
[GÓC CHÊ + xin địa chỉ ]
[HN]
Cần da diết một địa chỉ ăn đồ Huế ngon tại Hà Nội. Nét Huế giờ tệ vô cùng em không ăn nổi nữa. Lần gần nhất ăn ở Nguyễn Chí Thanh nước dùng bún bò nguội tanh, nem chua nướng thì chua lè không nuốt nổi
Tiện thể có địa chỉ ăn mỳ quảng ngon nữa thì các bác chỉ em với. Ở Hà Nội em tìm không ra, hôm trước vật quá vào Runam gọi mỳ quảng, ăn mà cảm thấy không đáng tiền và không đáng mồm. Buồn bã
xem tiếp
GÓC FEEDBACK (chê và gợi ý địa chỉ khác)
Đọc review của bạn trên hội về quán bún bò Huế ngã tư Nhổn, sáng nay hai vc dậy sớm ra ăn kẻo hết chỗ mà thấy thất vọng dã man.
Đành rằng người Huế nói rằng 99% bún bò Huế ở Hà Nội không phải bún bò Huế, nhưng xét trên phương diện "bún bò" thì mình cũng chỉ chấm quán này được 5 điểm là rộng rãi!
1. Nước dùng bị nhạt, trên bàn có để sẵn một lọ mắm nhưng khi nêm vào ăn lại thấy ngang ngang
2. Bún bị vụn, không gắp được phải lấy thìa múc như kiểu trẻ con ý ) . Để phục vụ nhanh nên quán làm theo kiểu trụng sẵn bún có khách là chỉ việc xếp đồ ăn rồi chan nước dùng. Có lẽ nguyên nhân là như vậy chăng?
3. Sú giò chưa ninh kỹ, ăn bị dai, giằng xé mãi mới cắn được
4. Miếng thịt lợn luộc (không rõ là chân giò hay mông) cho vào hơi vô nghĩa vì nó thái dọc thớ, nhạt và dai
5. Cái này quan trọng: rau sống ăn kèm bẩn ở đây là tự phục vụ lấy rau và nước, lúc cầm cái rổ đi ra ngoài lấy rau chồng mình cắp cái rổ không mang về và bảo: nhìn sợ lắm không dám ăn. Nhưng tính mình đi ăn bún không có rau sống không ăn được nên cố đấm ăn xôi ra lại lần nữa thì đúng thật: cảm giác rau không nhặt bằng tay mà cắt bằng dao cho nhanh, lá úa nát lẫn với lá xanh, bẹ chuối còn dính chùm chứng tỏ không ngâm rửa kỹ. Nói chung là không dám ăn thật!
6. Vì là quán bán lẫn cả bún ngan, miến ngan và bún bò (huế) nên cảm giác ăn ở đây nó không "Huế" chút nào. Nói chung cả hai vc mình ăn xong đều tặc lưỡi: không quay lại lần 2!
Chốt: với cái giá 25k mà để cho nhiều nhân vào trong như vậy với nhiều người là okie, cũng bõ nhưng với mình thà ăn ít mà chất còn hơn là cho nhiều thứ tổng hợp và nửa vời vào như vậy! Thôi ăn cho biết chứ tha thiết gì đâu..
Nhân đây mình giới thiệu quán bún bò (Huế) gần đó: căng tin nhà máy Z135 đối diện toà nhà Intracom Cầu Diễn (sát với Thế giới di động Cầu diễn ý). Có các giá 25,35 và 50. Bát như hình mình đính nhãn là 50k. Nước dùng đậm đà và ngọt, tuy chưa thơm mùi mắm lắm nhưng có thể sẽ hợp với người Bắc không quen ngửi mùi mắm nồng. Nhân bên trong bát mình gồm có: chân giò (không xương), đuôi bò, huyết, óc heo, thịt bò nạm, mọc. Rau sống rửa sạch, ngồi phòng điều hoà mát wifi đầy đủ, quán có măng ngâm và kiệu ngâm ngon. Điểm trừ ngay từ đầu mình nói đó là chưa thơm mùi mắm lắm.
Mà không đi xa tí thì lên Nguyễn Chí Thanh ăn (hình cuối) cũng được xem tiếp
Cám ơn cả nhà đã nhiệt tình tư vấn cho em. Em xin hỏi thêm về Lan Kwai Fong - Seafood BBQ ở Thái Hà nữa ạ, không biết có ai đã ăn ở đây chưa cho em xin ít review với ạ!
//
Cả nhà ơi, cho em hỏi xíu, tình hình là em đang muốn tìm chỗ đi ăn buffet hải sản cho gia đình, mà em đang phân vân mấy chỗ sau:
1. Poseidon ở Centerpoint 27 Lê Văn Lương.
2. Hải Đăng Vương ở Vincom Nguyễn Chí Thanh.
3. Cửu Vân Long ở Discovery Complex Cầu Giấy.
4. Chef Dzung ở Nguyễn Chí Thanh
Nhà em từng ăn ở Poseidon rồi, về ấn tượng thì đồ ăn ngon, nhưng mà đông quá với ồn ào, lấy đồ lúc nào cũng phải xếp hàng. Hải Đăng Vương và Cửu Vân Long thì chưa ăn bao giờ, Hải Đăng Vương có lần em thấy chạy quảng cáo trên fb nên cũng đánh dấu lưu vào, còn Cửu Vân Long thì có lần xem Hôm nay ăn gì trên SChannel thấy các mẹ team SChannel khen lắm. Nhà mình có ai từng đi ăn rùi cho em lời khuyên với nhé, gia đình em lâu lắm mới có dịp sum vầy nên là em muốn mọi thứ diễn ra được suôn sẻ ạ! Cảm ơn cả nhà, yêu cả nhà nhiều lắm!
// xem tiếp
Quán quen ngon - đầy - giá hợp lí.
Lần nào đi qua Nguyễn Chí Thanh mình đều vào đây ăn, quán cũng có từ lâu rồi chắc đc khoảng gần 10 năm nên trông hơi cũ. Mình thường ăn bánh mì , xôi và chè ,ở đây ngoài ra còn nhiều món khác nhưng mình chưa ăn thử. Cô chủ quán rất hiền và vui vẻ. Vừa có việc qua đây nên tiện ghé vào ăn bánh mì sẵn viết bài luôn. Giá chiếc bánh mình ăn là 10k có đủ rau và sốt tương cà tương ớt nhưng mình ko ăn nên trông hơi ít có cả pate ở dưới mà bị che mất. Các loại bánh khác đầy đủ trứng hay xúc xích lạp xưởng thì tuỳ giá từ 10 - 15k. Ngoài ra còn các món khác ở trên biển hiệu.
Địa chỉ 61 Nguyễn Chí Thanh ở giữa 2 hàng hoa đối diện khách sạn Bảo Sơn. Rất tiện cho các bạn sinh viên hoặc những người không có thời gian nấu ăn quán mở từ sáng tới tối.
Nên mua về ăn sẽ tiện hơn xem tiếp
Chắc nhiều bạn cũng không còn xa lạ gì quán này nhưng mình xin nói nên nỗi lòng của mình bây giờ. Và đây là lần đầu tiên mình review trong hội, trước giờ mình cũng không có gì khen chê nên chỉ hóng thôi
Trưa nay mình và cô bạn có đi qua Nguyễn Chí Thanh, trời lúc đó nắng nên rủ nhau ghé vào ăn chè. Phải nói là đây là lần thứ 2 mình vào đó ăn, 1 lần mình ăn khá lâu rồi thì cảm quan mình thấy bánh khá ngon, nhưng chè cũng bình thường không có gì đặc biệt. Lần đó cô 1 cô bán, chắc là chủ quán.
Còn lần này mình có gọi 4 loại bánh mỗi loại 1 chiếc, và mỗi đứa gọi thêm 1 cốc chè. Lúc chờ lấy bánh mình thấy có 1 con ruồi to như con nhặng bám chặt ở bát chè thái sợi xanh. Mình có nói với bé nhân viên là em ơi có con ruồi kìa, phải xúc nó đi thôi. Thì e ấy lấy bánh xong ngoảnh ra lấy tay xua 1 cái, con ruồi nó bay đi. Rồi láy chè cho mình như bình thường, nhưng múc ở chỗ con ruồi không đậu vào. Hầu như chè ở đây đều không che đậy gì cả, nếu các bạn nào từng ăn rồi đều sẽ biết. Và thái độ của em nhân viên đó rất khó chịu. Mình có hỏi em ấy 1 thứ ở bát mà mình không biết đó là gì thì em ấy cũng trả lời kiểu cộc lốcc giọng khó chịu. ( Mình đoán e ý chỉ ngoài 20 thôi , và mình thì hơn tuổi em ý là chắc chắn )Không biết có phải do mình hơi nhạy cảm không nữa, nhưng bạn mình cũng nói sao con bé kia cứ càu cạu mặt thế nhỉ. Đến lúc sau có mấy chị như nhân viên văn phòng vào gọi chè mặt em ấy cũng kiểu khó chịu như bị ép làm ý.
Lúc mình đến quán thì không biết bật quạt ở đâu mình có hỏi 2 lần e ấy không trả lời. Lần thứ 3 thì hỏi quạt trần e ấy bảo " hỏng rồi " . Còn 1 em nhân viên nam nhìn bề ngoài khá sáng sủa thì lẳng lặng đi vào bật quạy cho tụi mình.
Mình ngồi ở đó ăn cũng chậm vì bánh lần này cảm giác ăn hơi ngán so với lần trước mình ăn. Còn chè thì chẳng có vị gì cả, 2 đứa ăn cố nhưng vẫn phải bỏ dở và ngồi chém gió với nhau 1 lúc.
Lúc về mình có thấy bụng đau râm râm nhưng không nghĩ gì cả, về đến nhà là gần 1 tiếng sau mình bị tào tháo đuổi. Giờ mình đang ráta đau bụng và nằm ôm bụng để review cái quán chè này xem tiếp
[Góc chê ]
Chào các anh chị em trong gr. Tàu ngầm lâu rồi hôm nay mới ngoi lên viết bài review cho mọi người tham khảo chỗ ăn chân gà
Chuyện là hôm nay mình cùng bạn đi ăn ở POP Quán ( ngõ 298 Tây Sơn thì phải, số nhà mình không nhớ) . Đến đó gọi chân vs cánh gà rang mắm và 1 đĩa gà xả tắc nhỏ )) Tổng cộng hết 160k
Đồ ăn nhân viên mang lên thì đĩa chân gà của mình là cái hình này )). Chân gà lạnh toát ăn buốt hết cả răng, có mùi ôi thiu. Móng của chân con gà mình nhìn kĩ thậm chí còn bẩn nữa. Bạn mình ăn xong về đau bụng luôn.
Điểm cộng của quán là món chân gà rang mắm thì ngon và giòn, mình thấy chỗ này là chỗ rang mắm ngon nhất mình từng ăn. Nhưng nếu nhìn lại đĩa xả tắc này thì mình chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Nhân tiện mình xin các bạn review về chỗ ăn bún bò Huế ngon với ạ , gần khu vực Nguyễn Chí Thanh lại càng tốt. xem tiếp
[Góc còn lâu mới quay lại]
139 Nguyễn Chí Thanh ạ khóc 1 dòng sông luôn
Hôm trc có bạn review ở đây tuyệt vời lắm, mình cũng đi thử xem sao.
25/6, ngày cuối Mua 1 tặng 1 - Mình lấy 1 cốc Hồng trà tam bảo + 1 hồng trà Caramel thêm trân châu (44k). Vì mình ko thích đồ uống ngọt, nên về độ ngọt thì Xinshiqui okie, nhưng về vị thì quả thật là chán ko có gì ấn tượng, kiểu nó cứ trơ trơ, vô vị ấy (Hồng trà Caramel thơm hơn 1 tí) đc tặng Voucher 20% nên nghĩ sẽ quay lại lần nữa, phần vì tiếc cái Voucher, phần là để thử vị khác xem sao.
Hnay quay lại, mình với các bạn, chọn 4 cốc (theo như mọi người review ở các post trc: Hồng trà nắp sữa phô mai, Socola pudding, Trà hoa quả tứ xuân, 1 cốc nữa ko nhớ tên) - Hết khoảng 160k (sau khi đã dùng Voucher) nhưng quả thật là thất vọng ghê gớm lắm.
Hồng trà nắp sữa thì nhạt nhẽo; Trà hoa quả tứ xuân thì lẫn cả cam, cả dứa... mix với nhau uống cứ vô lý tnao ấy kiểu vị khó diễn tả 2 cốc còn lại thì cũng ko gây ấn tượng gì, vị sữa đậm hơn vị trà, nên ko thấy độ thơm của trà đâu cả
Mình ko biết các bạn review khen Xinshiqui là "có tâm" thật hay chỉ là PR thôi
Về dịch vụ, ko gian quán mình ko chê trách gì; nhưng về chất lượng thì cần cải thiện nhiều lắm
Nói chung cảm giác ngược lại hoàn toàn với post của 1 bạn khen hết lời hôm trc
Chắc phải lâu nữa mình mới quay lại đây hy vọng ngày quay lại sẽ khác xem tiếp
REVIEW một vòng đồ ăn Đà Nẵng – Hội An:
Mình vừa có chuyến đi ĐN – HA 6n5đ, cũng có thể các món dưới đây đã quá quen thuộc với các bạn, nhưng đây là cảm nhận của mình, biết đâu giúp ích được các bạn ) Hơi dài mọi ng chịu khó đọc nha
HẢI SẢN:
Đi biển tất nhiên phải ăn hải sản rồi )
Sau khi tham khảo mình lựa chọn Phước Thái và Năm Đảnh.
PHƯỚC THÁI: mình gọi Mực cơm hấp, Cá đuối nướng, Hàu nướng mỡ hành, Hàu nướng phomai, Mì xào hải sản. Đồ ăn tươi, ngon nhất với mình có lẽ là Cá đuối nướng. Cá ngọt, cuốn gỏi chấm mắm nêm ăn khá ngon. Hàu nướng phomai là khó ăn nhất, vì ở đây cho lòng đỏ trứng vs phomai vàng con bò cười thì phải, mình ăn thấy không ngon lắm. Còn các món còn lại cũng không khác HN mấy ) Tổng thiệt hại cho 5 món và 1 twister, 1 bò húc là 480k.
NĂM ĐẢNH: trời đất quỷ thần!!! MUST TRY các bạn ơi )) bạn nào thích đồ đậm vị, ăn được cay thì phải thử nhé!!!
Đồng giá 60k/đĩa. Lẩu là 120k/nồi.
Mình gọi Hàu nướng mỡ hành, Ghẹ rang me, Ốc cà na xào thái, Mực sốt cay, Mì xào hải sản. Vì 60k/đĩa nên mình không nói về độ tươi của hải sản, nhưng đánh giá độ ngon chế biến món ăn là 9/10. GHẸ RANG ME có sốt chấm bánh mì best luôn ý, chua chua cay cay đưa miệng dã man. Tiếp là Hàu nướng mỡ hành, ngon thực sự ). Món này không cay nha. Các bạn thử đi chứ mình chả biết tả thế nào. Minh chứng cho độ ngon là 13h mình phải ra sân bay để về HN thì 10h30 thuê xe máy phi ra 2 vợ chồng mỗi người 1 đĩa hàu cho đã, thêm nồi lẩu cho chắc bụng nữa ). Lẩu ở đây ăn tàm tạm, mình thích nhiều vị chua hơn, nói chung không đặc sắc. Ốc cà na xào thái, chua chua ngọt ngọt, điểm trừ là ốc nhỏ hơi khó khêu ốc. Định gọi ốc hương nhưng hết 
Ở đây bán từ 10h30 – 21h. Nhưng thực tế là 19h30 đã đóng bếp rồi. Ngày đầu mình đi tối lúc 18h30 mà phải đứng chờ 30p, max đông. Trưa hôm sau đi ăn cố 2 đĩa hàu hí hửng 10h30 chắc chả có ai đi ăn, vì đi dọc biển Mỹ Khê mấy quán bé Mặn, Bà Thôi rồi Hàu Sữa vắng tanh, thế mà tới đã có khách tầm nửa quán @@. Các bạn cố đi sớm nhé không phải đứng chờ lâu lắm.
Mì Quảng Bà Mua cơ sở 169k Trưng Nữ Vương: ăn bình thường, hoặc do mình ăn chi nhánh chưa chuẩn. Ăn về hơi thất vọng, mặc dù được mọi người chỉ ra ăn cơ sở auth là Trần Bình Trọng, nhưng mình không hào hứng nữa )
Little Mango 72 Hoàng Đức Lương – MUST TRY cho ai là tín đồ xoài nhé!
Quán kết hợp cả homestay, decor khá xinh xắn.
Đồ uống mình gọi 2 loại như ảnh, quên mất tên rồi. Cốc bự lắm, hạt boba vị xoài ăn vui mồm cực kì. Đồ uống thơm mà đặc biệt là xay rất ít đá. Xoài tươi và ngọt. Cảm giác ưng cái bụng lắm ) 45k/cốc nha.
Xôi gà xé bà Bé phố Ngô Gia Tự: thực sự để đi ăn được món này quá gian khổ ) vì không biết tốc độ hết xôi nhanh, nên 2 ngày ra quán lúc 12h và 10h30 đều hết, nản thực sự. Được chị chủ nhắc ra sớm vì quán bán từ 5-9h. Quyết tâm dậy sớm có mặt ở quán lúc 7h30. Cảm nhận là xôi ngon đúng với độ đông của quán ) món này ăn mình thấy còn ngon hơn cả cơm Gà Hội An ý. 15k xôi gà xé, 16k xôi gà roti. Quán còn có nước đậu xanh ngon lắm nhé, 5k thôi. Combo xôi gà chỉ 20k max ngon mà no tận trưa @@
Chè sầu Liên 189 Hoàng Diệu – các bạn đừng vào nhầm chè NaNa nhé:
Mình là tín đồ sâm dứa phomai (hoặc rau câu phomai), và được mọi người ca tụng, nhưng đây là món mình thất vọng nhất. Rau câu và cốt dừa không có điểm chê, nhưng vedette của món là phomai thì chán vô cùng! Không có mùi phomai, cắn vào chỉ có vị sữa, đã thế 2 bát mình gọi phomai đều rất cứng. Mình bỏ lại toàn bộ phomai. 20k/bát. Thua xa chè Liên Hàng Cót ở HN. Những ai ăn món này mình khuyên nên thử tại hàng Cót, vì mình có ăn ở cơ sở chè Liên mở thêm ở Nghĩa Tân cũng rất chán.
Trà sữa Phúc Long 61 Nguyễn Văn Linh:
Cơn sốt Phúc Long HN có vẻ chưa hạ nhiệt, chưa có thời gian xếp hàng nên vào trong này mình cũng thử 3 vị: green tea latte, trà vải và trà đào. Đồ uống ngon, miếng đào chất lượng,to đùng ngã ngửa )
Bún thịt nướng, nem lụi bà Trai 194 Đống Đa:
Mèng ơi nem lụi ngon lắm mấy bồ ạ  Ăn cuốn với rau dưa các kiểu, nem mềm, ngọt, đậm vị. Ăn đứt cmn nem lụi ở HN luôn rồi. Đông lắm mấy bồ ạ.
5k/nem nhé. Quán bán từ 14h tới tầm 22h30 nhé.
Bánh tráng nướng Phan Rang – 41 Nguyễn Du:
Tên quán là vậy nhưng khuyên các bạn chỉ nên gọi Trứng chén nướng hoy nha. Bánh tráng kia mình ăn không thấy ngon, trong này ngta chấm cùng mắm gì vừa mặn vừa nặng mùi, mắm tôm tuổi đéo gì ) Nem chua nướng thì cay vcc, 2 điểm về chỗ.
Mình thử Trứng chén nướng thập cẩm thì có bò khô, ruốc, phomai,... và Trứng chén nướng phomai. Cả 2 đều rất ngon nhé. 10k/chén thôi nha.
Bún chả cá Hờn 113/3 Nguyễn Chí Thanh: 25k,30k/bát. Ăn được, quán khá đông, vì cũng được nhiều người khen nên mình cứ up lên cho các bạn tham khảo.
CHỢ BẮC MỸ AN:
Tất tần tật các món ăn vặt, giá chỉ 10-25k. Mình thử bánh căn 15k/đĩa, bánh canh 15k/bát ăn được lắm. Và không thể quên món Kem bơ cô Vân rồi, 12k/cốc. Ngon như lời đồn luân! :>
CHỢ CỒN:
Cũng giống như Chợ Bắc Mỹ An những to và rộng hơn.
Các bạn nên thử Bánh tráng thịt heo Bi Mỹ, 30k/suất. Ngon lắm nhé. Nhìn thì bình thường, nhưng mắm nêm chị chủ pha thực sự là best  HN ko ăn được vị này đâu, nhớ nhung phết  Khát nước thì vào sinh tố Thu để thử Sinh tố bơ hoặc Mẵng cầu bơ nhé, 30k/cốc thơm ngon lắm nè.
Cuối cùng là HỘI AN:
Bánh mì Phượng: 25k/ổ
Quá quen thuộc rồi. Lần đầu ăn, đánh giá là đầy đặn, mình thấy ngon nhưng sao có nhiều người chê vậy )
Cao Lầu – 87 Trần Phú (30k)
Bản thân mình và chồng đều đánh giá món này ngon hơn Mì Quảng, các bạn nên gọi Cao Lầu thịt heo nhé, miếng thịt mềm và đậm vị, thịt bò hơi khô. Nước dùng cũng đậm đà hơn Mì Quảng.
Nước mót 150 Trần Phú (12k): không cần đánh giá nhaa
Cơm gà bà Hồ: lúc đầub định ăn của bà Nga nhưng hết cơm, qua bà Buội cũng vậy. Nên ăn tạm dù không biết chất lượng. Nhưng cơm tơi, hạt mềm, thịt gà mềm và ngọt, nhưng mình ăn mặn nên rưới ít nước tương vào cũng đánh chén được hết đĩa. 35k nha.
Bánh bột lọc bà Bảy vỉa hè Hội An: 25k/đĩa, một đĩa gồm bánh bột lọc, giò và nem chua. Tương ớt ở đây ăn có vị cay nhẹ, hơi ngọt, nước chấm ngon.
Note thêm cho bạn nào muốn chụp ảnh ở Hội An, có quán cf trên tầng thượng nhìn xuống thì đó là Faifo Coffee 130 Trần Phú nhé. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
các bác cho em hỏi là ở khu vực quận Đống Đa (quanh Thái Hà - Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh...) hoặc gần đấy có quán nào ăn uống ngon lành, sạch sẽ, thoáng mát, mở cửa muộn muộn chút không ạ (cỡ 10h-11h vẫn phục vụ)
Ăn nhậu vui vẻ: ốc các loại, nem rán, cánh gà nướng...
Em cám ơn các bác nhiều xem tiếp
[Góc hỏi han] các cao nhân cho em xin vài địa chỉ phở cuốn ngon ngon khu Cầu Giấy, hoặc Nguyễn Chí Thanh với ạ xem tiếp
Kính hội
Chả là thứ 7 này mình muốn đi ăn lẩu cùng 1 nhóm lớp cũ ạ tầm 17-20 người. Mà đang không biết có quán lẩu thái nào ngon ở khu vực Xung quanh đường Nguyễn Chí Thanh chắc tiêu chí hàng đầu vẫn là ngon rẻ hợp vệ sinh và có điều hoà ạ tại trời nóng này mà ăn k có điều hoà mất ngon mong các bạn trong hội tư vấn hộ em ạ em cám ơn mọi người xem tiếp
<Góc kiểm chứng>
Lẩu ếch Eden số 16 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh
Hôm trước đọc review trên hội và trông ảnh hấp dẫn quá nên mình rủ con bạn qua đây măm thử. Vì mò lên Phó Đức Chính hay Long Biên thì xa bọn mình nên mình ra đây cho gần
- Nhân viên: Thân thiện, mình đi sớm nên lúc quán chưa đông, gọi cũng không lâu đã lên đồ. Lúc về dù quán có đông nhưng vẫn được nhân viên dắt xe cho ra về.
- Giá cả: Mình gọi 1 nồi lẩu ếch 179k như hình, khoai tây chiên 30k, free trà đá. Hai đứa con gái ăn (2 đứa thuộc dạng ăn nhiều) mà ăn no phè phỡn luôn ạ. Giá cả rẻ, bàn ghế không gian quán sạch sẽ, ăn cũng cảm thấy an tâm hơn.
- Về đồ ăn: Nước lẩu hơi ngọt so với khẩu vị của mình nên có xin thêm nhân viên cái gì đó để nước chua hơn, thì nhân viên mang ra 1 bát chắc là sốt me, đổ vào ăn cũng thấy ok. Rau chỉ có mỗi rau muống, lại ko đc nhặt kĩ càng, mình với con bạn vừa ăn vừa nhặt lại. Ngoài ra ếch nhiều, to, dai chứ không bở (điểm cộng cực lớn ạ). Măng ngon và cũng nhiều. Thêm nữa có đậu rán ăn lẩu nên mình rất thích. Khoai tây chiên bơ ngon, giòn lâu không bị mềm oặt.
Túm cái váy lại: Đồ ăn ok, cần bổ sung rau và cải thiện nước lẩu. Sẽ quay lại vì giá cả phải chăng và ếch ngon
Kính hội!
Đây là cảm nhận riêng của mình và lần đầu mình viết review nên hơi lủng củng, không PR, có sao nói vậy nên mong mọi người đừng gạch đá ạ . xem tiếp
[Góc hỏi han]
Thèm bún ngan mà không biết chỗ nào chất lượng nên qua nhóm nhờ mọi người tư vấn giúp.
Xin mọi người ít review quá bún ngan ngon ở đoạn từ Nguyễn Chí Thanh lên Đội Cấn ạ.
Thank you xem tiếp
Kem dừa 34 Nguyễn Chí Thanh
Phải nói ăn kem cái mùa lành lạnh ở Hà Nội thích cực ý
Kem đầy ú ụ mềm mịn ngọt vị sữa chứ không bị ngọt lợ
Theo khẩu vị của riêng iêm thì 8/10
Người yêu em thì bảo nếu thêm 5-6 quả sơri thì a cho 10
1 quả + 1 cốc nước dừa 45k thuii đúng chuẩn ngon bổ rẻ à
Bonus: Ở dưới quả dừa vẫn còn kem nhé các chế ăn xong kem khoét cùi dừa cũng được vì dừa non ) xem tiếp
Lần đầu post bài ko lại thành ko hoạt động tý nào ở group này mà toàn xem bài ~ hehe
[Góc không ngon lắm hay suýt ngon]
[Steak me số 35 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh]
Phải đến 2 năm trời mình mới lết đi ăn bít tết miếng bự như thế này ♪(┌・。・)┌ Lí do đi ăn là vì ở đây đang có chương trình tặng gà phô mai mà thèm gà phô mai quá, đám đồ ăn Hàn gà xào phô mai lại quá cay để chiến 。゚(゚´Д`゚)゚。
btw, quán này trừ đồ ăn để chê ra thì không có gì khác, như là không gian quán ổn, nhân viên tốt... blah blah... đặc biệt giá cả hợp lý so với bít tết nói chung bò cỡ lớn, cừu cỡ lớn (như ảnh là cừu lớn á ~ ăn no lặc lè luôn ヾ(´▽`*;)ゝ”)
Khoai, salat ăn kèm bình thường
( ̄ー ̄ヘ)
Cái quan trọng nhất là thịt với nước sốt thì:
+ Thịt bò mềm, tái vừa chuẩn, ăn không có vị như thịt bò hun khói (chả hiểu sao), ăn kèm với sốt phô mai thì ôi thôi chả liên quan, sốt bị ngậy và ngọt quá mức ... lúc sau ăn thịt bò không luôn :">
+ Thịt cừu cũng vậy, thịt tươi, ngon, ổn cho đến khi ăn kèm sốt.... mình gọi sốt tiêu nấm ~ và ko thấy tiêu đâu, nấm át hết tiêu (mà không hiếu sao át được)
Tóm lại mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi nó kết hợp với nhau ヾ( ̄ー ̄ヾ)ヾ( ̄ー ̄ヾ)
À còn món gà phô mai được tặng kèm lại một lần nữa chứng minh... phô mai ngon còn gà thì.... không có vị gì luôn xem tiếp
[Bún đậu]
E là một đứa rất mê bún đậu nên ai cho em ăn bún đậu e cũng mê luôn )).
Hôm nay e xin mạn phép review về bún đậu zin zin - số 1 ngõ 105 Nguyễn Công Hoan, ngay đoạn gần cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thôi ạ, e ko giỏi tả đường lắm
Trước e hay ăn bún đậu Ngọc Linh hay gì đó chỗ Trần Tử Bình, gần chợ Nghĩa Tân. Ăn ở đó cũng ngon lắm nhưng mà hơi xa chỗ em học nên ko đi đc. Sau đấy em được mở mang cho biết quán này ngay gần trường mà lại rất ngon.
- Đậu rán nóng, từ lúc bắt đầu ăn cho đến khi kết thúc bữa ăn vẫn còn nóng hổi ( hoặc có thể do e ăn nhanh quá )
- Chả cốm thì cũng ở như các quán khác, dẻo và vừa vặn. Quán này cho nhiều chả cốm hơn các quán khác nên e rất ưng )
- Lòng non, dồi rán: lòng non ăn không bị đắng, dồi rán trc đây hơi mặn nhưng dạo này cũng điều chỉnh lại gia vị rồi hay sao ấy nên hôm nay e ăn cũng thấy vừa miệng.
- Chân giò luộc thì cũng ko có điều gì cần phải review nhiều.
- Mắm tôm ngon, có vị ngọt của nước thịt luộc, ko bị mặn gắt, cho 2 quả quất, 3 miếng ớt vào là tuyệt đỉnh
Trong hình là một mẹt 2 người. Không biết mọi người nhìn sẽ cảm thấy như nào nhưng mà em đi ăn với em trai hay người yêu thì đều no căng. Không bao giờ phải lo bụng đói đi về.
Giá cả thì lại rất là hợp lý ạ. 30k 1 suất. 60k 2 đứa ăn với 2 cốc trà đá nữa là ưng cái bụng lắm ).
Em xin kết thúc bài review tại đây ). Em xin chấm điểm 9/10. Sẽ quay lại vô vàn lần. Nếu a chị nào ăn ở đây mà có lỡ thấy e nói ko đúng thì hãy nghĩ là do khẩu vị mỗi người khác nhau ạ. Chứ e ko được đồng nào tiền pr đâu ạ . Thỉnh thoảng thì đc cô chủ quán cho thêm ít đậu hay ít chả cốm thôi )) xem tiếp
[ Góc khen ]
Ở đây làm món gà xào bắp cải phô mai khá ổn gà đầy đặn phô mai tok cũng nhiều , chảo này 3 người ăn là vừa xinh
Nhân viên ở đây khiến mình khá hài lòng về cách phục vụ 10/10 lunn
Set mình ăn gồm chảo gà + bắp cải + phô mai + tobokki là 280k các b nên thay tok = cơm hoặc gọi cơm thêm tok nhaa trông chảo sẽ đầy hơn nhiều ( nhìn đấy tất nhiên sẽ thích hơn chứ nhỉ ) gọi thêm + 20k nha đồ ăn kèm cũng rất ngon M là con nghiện của các món phô mai nên bạn nào cx thế nên thử ) Phòng có điều hoà nhé điều rất cần khi đi ăn=))
địa chỉ King Dakgalbi 54 Nguyễn Chí Thanh gần vincom NCT - Có cả ở 22 Nguyễn Chí Thanh nữa
Lần thứ 2 ăn ở đây và sẽ còn quay lại xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình xin vài địa chỉ lẩu buffet ngon mà không đắt 5km quanh Nguyễn Chí Thanh được không ạ.
Cảm ơn mọi người
xem tiếp
[Góc chê bai]
Octopus King 91 Nguyễn Chí Thanh
Các bác ạ em ăn xong mà cảm giác như mình bị lừa . Ăn hai người 2 đĩa bạch tuộc (500gr), 1 đĩa thịt heo (250g), 1 đĩa thịt bò (250g) tổng thiệt hại là 780 (kèmVAT). Đi ăn ở blackstone hai đứa ăn không còn thể ăn được nữa mà hết có 500k chưa kể mặc dù là octopus king mà bạch tuộc ở đây siêu chán, k bằng một nửa bạch tuộc ở black stones. Ai có ý định ăn thì ngừng ngay ý định đó cho em nhé. Em chưa bao h ăn xong mà mặt đần thối và thốn như hôm nay xem tiếp
Mình chẳng biết nói gì
Tối mh với ny có đi ăn ở Lotte ngay Ngã tư Nguyễn Chí Thanh
Thực sự mh không biết cái con trong này là con gì. Ny mh uống gần hết cốc nước chanh tý nôn ra gần hết gà đã ăn
Mà nói tới gà thì gà nướng đồ ăn mới ở lotte ăn đến buồn nôn. Gà thì nguội vậy mà kêu gà nướng ..cái sốt cay nó k khác để gà nguội rồi đổ bột sốt cay vào.
Còn gà H&S thì bở. Ăn chẳng ra làm sao
Mh ăn ở rất nhiều cơ sở của Lotte nhưng chưa cơ sở nào làm mh thất vọng về đồ ăn ở đó cả xem tiếp
[Góc ưng ý]

Kim chi quán
Thực sự để tìm được quán đồ Hàn ưng ý thì cái đứa ưa thích đồ Hàn như mình cũng phải đi lê la khắp các hàng quán và tất nhiên đã tìm được một quán ruột cho bản thân và bạn bè.
Trước đây thì quán của chú ngay ở ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, ngày xưa học trường Lờ nên suốt ngày chiếm chỗ ở quán này luôn
Chú chủ quán ở Hàn 10 năm sau về Việt Nam mở quán, đồ ăn ở đây theo nhận xét của mình và bạn bè đi cùng thì chuẩn vị, chuẩn từ nguyên liệu cho tới công thức nấu, nó rất khác với các quán mình từng ăn.
Mình thích quán của chú, thích sự thân thiết, gần gũi, giản dị, như chính người thân của mình ấy.
Đây là một set lẩu kim chi nhỏ cho 2 người, mà 2 người như mình thêm 1 gimbap hoặc 1 cơm trộn là no phềnh luôn ) Lẩu Kim chi nhỏ có giá 150k, còn bát cơm trộn ú ụ kia là 48k thôi ạ, quá rẻ mà chất lượng
Nói chung là ưng nên các bạn nếu hẹn hò hay họp mặt bạn bè đều rất là ok ạ, đảm bảo không nuối tiếc
Địa chỉ: Số 27 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Kim Chi Quán biển đỏ chót nhé xem tiếp
[Khen hơi mạnh]
Xôi cá rô đồng Nguyễn Chí Thanh, đoạn chân cầu vượt gần cổng quân đội( kb gọi là gì )
Review ngắn gọn:
- Cá rô tẩm ướp đậm, hành khô tự phi ngon. Đi qua thơm quá k chịu đc lại tạt vào. Nhưng kể ra cá rô là một( vài) miếng to đùng, chứ k vụn vụn, thì ngon phải biết
- Xôi chưa thực sự dẻo thơm lắm, nên bị cá rô làm lu mờ. Nhưng vì highlight là cá rô, nên bỏ qua Về xôi ngon chắc chỉ có mấy thúng xôi buổi sáng vỉa hè là best
- Bonus thêm bát canh cá rô rau cải. Ngon đậm đà mỗi tội nguội ngắt ))
Thiệt hại 25k. Kính hội xem tiếp
[GÓC KHEN TẤM TẮC]
Bình thường em đi ăn bún cá cay phải sang Núi Trúc, Trần Huy Liệu-hơi xa. Nhưng em mới tìm đc quán gần nhà và dự sẽ là quán ruột.
Hôm nọ em có đọc đc review của 1 bạn trên hội về BÚN CÁ CAY HẢI PHÒNG. E đã đi check và cực kỳ ưng ạ.
Đầy đủ dồi rán, cá, chả, dọc mùng
Nước dùng cay vừa đủ và nói chung là rất ok.
Không gian quán sạch sẽ, điều hoà mát rượi, view đẹp )
Giá cả phải chăng
/bát đầy đủ thường.
Điểm từ duy nhất là dấm ngâm lâu e thấy lên váng nên ko ăn. Còn mọi thứ đều sạch sẽ.
Địa chỉ 128 Nguyễn Chí Thanh, tên quán là BÚN CÁ CAY HẢI PHÒNG. Nằm ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh giao Láng. Quán rộng nhưng nằm ở khúc cua nên mn thường ko để ý. (E sửa theo cmt của mn vì e nhớ mang máng ko rõ) xem tiếp
Góc hơi chê SUSHI KEI 91 Nguyễn Chí Thanh, mình ăn ở đó không dưới 4 lần và hnay đi ăn thì thấy chất lượng ngày càng chán ý
* nhân viên: niềm nở, order đồ lâu lắm ý, gọi nước lọc với tương cà chua thì nhanh lắm nma đồ ăn lên lâu kinh khủng. 7/10 khách ngồi vêu mồm chấm mút mấy chú salad xanh cả ruột mà vẫn chưa thấy gì ăn
* không gian: hơi bí, vì khá là nhỏ, không đặc sắc 7/10
* đồ ăn: gồm combo 169k và 199k mình nhớ là thế, cả hai combo k khác nhau là mấy ))
Điểm cộng: cánh gà ngon( dạo này bớt rồi), đậu hũ chiên mềm ngon lém, sushi ăn ok, salad thanh cua
Điểm trừ: có một số món mình k ưng ) còn mn muốn ăn thì vẫn có thể thử ví như trứng bắc nhạt toẹt lỏng tèo tèo, hải sản k được tươi, rau xào mặn, ba chỉ bò mỡ lắm, nước lẩu misho nhạt toẹttttt.
ĐẶC BIỆT: chuyên hết sụn gà và bắp bò mà rõ mình ăn ca 11h mới mở hàng ý ))
Tổng thể 7/10, dần dần không đc ngon như ban đầu nữa 6/10, và có giới hạn thời gian ăn nữa.
Hai người mình ăn hết 480k cả thuế, mà ăn đc một tí gà, salad, rau, dăm ba miếng sushi, một tí thịt bò, bánh xèo bột )) say gudbye )))
Ghi chú một số dưới ảnh nhé xem tiếp
HOSTEL Chỗ bọn mình ở là @City Hostel Da Nang .
Phòng ốc xinh xắn nhỏ nhắn mà cực cực tiện nghi
Nhân viên thân thiệt và rất có tâm
Gía phòng hợp lý bọn mình thuê 1 phòng Dorm 12 giường ôm trọn một phòng hết 1800k
Di chuyển đến các điểm ăn uống vui chơi cũng rất tiện
Đến nơi do cũng hơi mệt nên tầm 4h bọn mình mới di chuyển dạo phố ) qua mấy cây cầu đặc biệt là cầu tình yêu )) cơ mà hơi sợ chút vì đông quá ! Sau đó bọn mình lượn qua ăn
Bún chả cá 109 Nguyễn Chí Thanh ( 25-35k ) nghe bảo nổi tiếng lâu đời nhất nhưng ăn không đọng lại gì nhiều chả cá nhiều tiêu quá , nước dùng ngon !
Sau đó bọn mình đi ăn chè Liên chè sầu phải nói cực đỉnh đê mê , có món rau câu phô mai ăn cũng thú vị lắm ( 200k/ 9ng)
Tầm 9h bọn mình trở về Hostel chuẩn lên đồ đi SKY36 !!! hehee rất hào hứng luôn ấy ! bọn mình di chuyển taxi từ Hostel hết 30k xe 7 chỗ )
Sky36 phải nói chúng mình rất chim ưng
Không gian xuất sắc , view cả thành phố Đà Nẵng về đêm xinh đẹp vô cùng . hơn nữa ở đây không quá bon chen ngột ngạt
Nhạc hay vũ công chất ) và rất slayy thêm cái thân thiện và cười xinh khỏi bàn luôn
Phục vụ đúng chất từ A đế Z luôn ạ ) bạn mình có lỡ say chút mà nhân viên cao mét 8 bếch đến tận khu nghỉ ngơi lun ! xuất sắc
Gía cả đương nhiên hơi chát nhưng rất xứng đáng !
=>Đi cả nhóm 9 đứa hết 3300k ( đã gồm thuế và phí dịch vụ )
NGÀY 5 huhu về Hà Nội rùi
Cả sáng bọn mình nghỉ ngơi dùng brunch ở hostel vì về muộn đêm qua, kèm thêm phòng ốc xinh xắn lợi dụng sống ảo luôn đến tầm 11h mới bếch người chơi ..
Trà Phúc Long bọn mình ghé qua luôn vì tò mò về danh tiếng đã lâu quả đúng đã mà phê luôn ấy đi 8 đứa cơ mà gọi 3 loại thui trà sữa phúc long ngon vị đặc sắc mà lạ trà vải cũng thơm cơ mà k có quả vải thêm cốc trà lucky gì đó vị lạ thơm ) mỗi lần nhấp lại là 1 vị khác nhau ) hay cực .giá tầm trung 50k /c
Cung văn hóa thiếu nhi : Sau đó chúng mình tiếp tục đi thưởng ngoạn thành phố đến CVHTN tiện vừa chơi vừa sống ảo luôn )) rất may là nơi này không những xinh đẹp free vé vào cửa mà còn cực vắng )
Tiếp thì kem bơ ở chợ Bắc Mỹ An :(( phải nói ăn một miếng mà say lòng, quá quá ngon mềm :< ăn mà như đang mát xa cho cái miệng ấy kem gì mà xuất sắc vậy chời mà rẻ bèo lun 10k một chiếc cốc thôi ạ
Tiếp là bánh mỳ Bánh mỳ Cô Vân ) cơ mà lại không thấy đặc sắc lém 17k/c
6h ăn uống no nê chúng mình quay lại trả xe máy( thuê tròn 1 ngày từ hôm qua ) rồi di chuyển tạm sang một caffe phim để nghỉ ngơi chờ giờ bay ( chuyến vay lúc 11h T^T) @Zone 7 nói chung đồ ăn dịch vụ ở đây cũng ổn phòng ốc sạch !
Cả chuyến đi thiệt hại chúng mình hết 4tr700k hehe
Đến đây cũng gọi là kết thúc chuyến đi chơi chút bão táp của tụi mình rồi ạ !!
Stay together- Noah Cyrus
xem tiếp
20K THÌ ĂN ĐƯỢC GÌ ???
Gợi ý quán mới
Thay vì uống 1 côc trà sữa 40k thì chúng ta có thể no bụng bằng 1 bát bún bò trộn chỉ với 20k ! Bò ngon, nước trộn ngọt ngọt kiểu chấm nem, ngoài ra còn có hành phi, lạc rang rã nhỏ và rau xà lách phía bên dưới.. ngon khỏi bàn
Thứ đu đủ được ăn kèm cũng được dưới nước chấm ngọt ngọt nhưng mình cảm thấy hơi đắng đắng nhẹ! Nhưng không sao, free và thần chú :" của không ngon nhà đông con cũng hết " .. :> phù .. nhóm mình đi 4 người, quay đi quay lại hết sạch.
Trong quán toàn các bác già rồi, nhưng cực vui tính, kiểu nhân hậu vãi chưởng.. thề.
Ngoài ra mình còn gọi thêm sữa chua nhà làm sau ăn xong... cũng ngon , hình như có 5k thôi kiểu cái gì cũng ngon ấy .. cốc bằng nhựa và mình bóp thử vỡ luôn cái cốc ). nhưng bác chủ quán cho luôn quán còn bán xôi, bún mọc,.... mình đã thử ăn bún mọc thêm nhưng xin phép không rì viu ở bài này.. cũng ngon
20k ? Free luôn cả trà đá hương hoa nhài xuất sắc
Địa chỉ : - số 2 ngõ 16 huỳnh thúc kháng.. vì mình không chụp ảnh quán nên đã lấy ảnh từ mạng về nha.
Bọn mình thì học luật nên hay đi lối ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh , cứ đi thẳng đến hết cuối ngõ 91, chỗ giao với ngõ 16 huỳnh thúc kháng rẽ phải khoảng 10m ... nhìn bên trái là thấy !
Đáng thử xem tiếp
[Góc khen dạo]
Ai đã từng ăn nem chua rán hay nem nướng nhà thờ thì biết mùi vị của nó ra sao rồi. Lâu lắm rồi mình đã cạch đồ chiên rán ở mấy quán xá ngoài đường nên k dám ăn nem chua rán nhiều dù rất thèm ăn nem. Buổi trưa nay đi mua quần áo ở trong ngõ 84 chùa Láng, trời nắng quá ngại về nấu nướng, 2 đứa bảo nhau sang quán bên cạnh ăn tí bánh mỳ rồi về ngủ luôn thì thấy menu có nem nướng thế là ăn nem nướng luôn, thiện chí là ăn thử xem sao. Nem ngon mà thơm lắm các bác ạ! Nem không bị cháy xém quá như trên nhà thờ mình hay ăn. À còn trà chanh thì thấy có thêm bạc hà, thơm nhưng mình k thích uống nhiều trà như quán này, trà chanh hơi chat. Mình chỉ muốn share lên đây để anh chị em nào ngại lên phố đi xa thì có thể ra đây ăn vài cái nem+ trà chanh là cũng hợp lý rồi!
P/S: Lần đầu viết review nên các bác đừng ném đá em nhé! Mong sẽ hữu ích cho các thành viên hay ăn vặt như mình
Edit: Mình note lại địa chỉ nha: Số 8 ngách 18 ngõ 84 chùa Láng nhé các bạn ( gần với phía Nguyễn Chí Thanh, đi vào ngõ 100m thôi) xem tiếp
Kem chanh thần thánh - cổng trường ĐH
Luật - Nguyễn Chí Thanh - giá chỉ 2k
Muốn ăn nữa mà lạnh quá
Chú có cả xiên que các loại cũng chỉ 2k/xiên nhé ^^
Ăn vui vui vì hình thức bán kiểu như bán cho cấp 1 ý )) xem tiếp